HỨNG HOA
Friday, September 2, 2011 8:06:37 PM
HỨNG HOA
(Thương tặng em Hoài Thương)
Lấp sông đào suối ngọt bùi
Khơi dòng kỳ ngộ hoa cười hứng hoa
Cho bình yên trở về nhà
Hái mây nhặt khói làm quà ngây thơ
Ngựa xe áo mão bụi mờ
Chôn vùi dâu bể ngăn bờ tang thương
Cho hoa bướm rộn sân trường
Bình minh chim hót chân vườn nắng reo
Đò ngang đò dọc xuôi chèo
Cải trời rau đắng tình nghèo nở hoa
Ca dao thần thoại hoan ca
Tắm mưa giởn nắng nhảy nhà nhảy dây (1)
Hồn anh đeo áo em bay
Chia nhau trái ổi trái xoài thân quen
Ong non run cánh sách đèn
Trong anh em hát anh khen tràn đồng
Trong em anh mê trắng hồng
Không còn cách núi đau lòng ngăn sông
Môi ngọc nữ mắt tiên đồng
Lời yêu chữ nhớ đèo bồng tân hôn
Không còn hờn giận cô đơn
Đỉnh đồi thơ mộng sạch trơn dấu buồn
Đất lành chim đậu rừng thương
Hoa em mắc cỡ thiên hương học trò
Sớm trưa chiều tối nhỏ to
Ru kinh dỗ sử hẹn hò thăng hoa
Ngọt ngào yểu điệu tiên nga
Đắng cay lận đận vượt qua phong trần
Có em tuyệt diệu hoài xuân
Bên nhau đọc sách chung thân chung hồn
Trong nhau chung bóng keo sơn
Tuyệt vời vàng đá thiên ân vá trời....
MD.07/20/08
LuânTâm
(1) "Nhảy nhà, Nhảy dây": Tên hai trò chơi của trẻ con gái .
(Thương tặng em Hoài Thương)
Lấp sông đào suối ngọt bùi
Khơi dòng kỳ ngộ hoa cười hứng hoa
Cho bình yên trở về nhà
Hái mây nhặt khói làm quà ngây thơ
Ngựa xe áo mão bụi mờ
Chôn vùi dâu bể ngăn bờ tang thương
Cho hoa bướm rộn sân trường
Bình minh chim hót chân vườn nắng reo
Đò ngang đò dọc xuôi chèo
Cải trời rau đắng tình nghèo nở hoa
Ca dao thần thoại hoan ca
Tắm mưa giởn nắng nhảy nhà nhảy dây (1)
Hồn anh đeo áo em bay
Chia nhau trái ổi trái xoài thân quen
Ong non run cánh sách đèn
Trong anh em hát anh khen tràn đồng
Trong em anh mê trắng hồng
Không còn cách núi đau lòng ngăn sông
Môi ngọc nữ mắt tiên đồng
Lời yêu chữ nhớ đèo bồng tân hôn
Không còn hờn giận cô đơn
Đỉnh đồi thơ mộng sạch trơn dấu buồn
Đất lành chim đậu rừng thương
Hoa em mắc cỡ thiên hương học trò
Sớm trưa chiều tối nhỏ to
Ru kinh dỗ sử hẹn hò thăng hoa
Ngọt ngào yểu điệu tiên nga
Đắng cay lận đận vượt qua phong trần
Có em tuyệt diệu hoài xuân
Bên nhau đọc sách chung thân chung hồn
Trong nhau chung bóng keo sơn
Tuyệt vời vàng đá thiên ân vá trời....
MD.07/20/08
LuânTâm
(1) "Nhảy nhà, Nhảy dây": Tên hai trò chơi của trẻ con gái .











