HƯƠNG PHÈN. HƯƠNG LÚA
Friday, September 2, 2011 4:18:42 PM
HT họa bài thơ này như là thể thơ vui nha anh Tư, họa xong ngồi cười
HƯƠNG PHÈN
(Thương tặng em Hoài Thương)
Nghèo quá chẳng còn chi tặng em
Ngoài câu thơ dại quê hương phèn
Nếu em chê chán xin đừng vứt
Hai chữ chung tình em lỡ khen....
MD.06/08/08
LuânTâm
HƯƠNG LÚA
Tư phèn Hai Lúa xứng đôi duyên
Chê khen chi nữa để cho phiền
Thơ hò gợi ý chiều đồng lúa
Rửa chân hai đứa cũng thành tiên...
06/08/08
hoaithuong
HƯƠNG PHÈN
(Thương tặng em Hoài Thương)
Nghèo quá chẳng còn chi tặng em
Ngoài câu thơ dại quê hương phèn
Nếu em chê chán xin đừng vứt
Hai chữ chung tình em lỡ khen....
MD.06/08/08
LuânTâm
HƯƠNG LÚA
Tư phèn Hai Lúa xứng đôi duyên
Chê khen chi nữa để cho phiền
Thơ hò gợi ý chiều đồng lúa
Rửa chân hai đứa cũng thành tiên...
06/08/08
hoaithuong











