HƯƠNG THƠ HƯƠNG TÌNH
Friday, September 2, 2011 1:45:01 PM
Thơ ngọt quá huynh ơi..... cám ơn nha... !!
HƯƠNG THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Bên cầu tóc gội gió ngẩn ngơ
Nắng xanh hơi nước hồng hương thơ
Tương tư đeo giọt phù sa điệu
Hôn ngọt vai mềm lưng ướt mơ...
MD.05/14/08
LuânTâm
HƯƠNG TÌNH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Gió thơm hương nhớ hạt nắng hồng
Em gội tóc dài bên bờ sông
Cầu duyên ai bắt tình đưa lối
Anh chải tóc thề ướt môi cong...
hoaithuong
05/14/08
HƯƠNG THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Bên cầu tóc gội gió ngẩn ngơ
Nắng xanh hơi nước hồng hương thơ
Tương tư đeo giọt phù sa điệu
Hôn ngọt vai mềm lưng ướt mơ...
MD.05/14/08
LuânTâm
HƯƠNG TÌNH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Gió thơm hương nhớ hạt nắng hồng
Em gội tóc dài bên bờ sông
Cầu duyên ai bắt tình đưa lối
Anh chải tóc thề ướt môi cong...
hoaithuong
05/14/08











