My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

HƯƠNG XƯA. TÌNH XƯA

Anh luân Tâm ơi... HT nhớ hình như bài HƯƠNG XƯA này anh Tư không có gởi cho HT, nên HT chạy sang đây đọc. Mấy ngày này bệnh quá anh ơi, đang ngủ mà lòm còm dậy thấy anh NhàQuê post thơ nên ghé thăm anh Tư nè, chúc vui nha...

HƯƠNG XƯA

Đường hoa dại lắm cỏ may
Ngẩn ngơ gót nhạc tóc bay thẫn thờ
Ăn gian một chút hương thơ
Đêm đêm vào mộng đợi chờ trắng lưng
Ve sầu bỏ xác tìm xuân
Tương tư bướm trắng thiêu thân tội đèn
Cây già bóng lạnh phố quen
Chờ mưa mong nắng đợi khen mê người
Vòng tình căng điệu cháy môi
Mắt tình dâng lửa lên ngôi bao giờ
Áo dài áo ngắn đưa thơ
Hương xưa đứt ruột đợi chờ đầu thai...

MD.12/16/01
LuânTâm


TÌNH XƯA

Tình xưa có mộng thiên thai
Du dương tiêu sáo gót hài nở hoa
Hương thơ men rượu đậm đà
Trăng lên vào mộng tình hoa bướm về
Xuân đi hạ lửa nung mê
Rượu thơ môi ấm tình quê trăng vàng
Thương hoài hạ đón thu sang
Nắng mưa trời đất lên ngàn ươm mơ
Tình xưa in vết vào thơ
Mực xanh mực tím vần chờ vần yêu
Áo mây áo gió chợ chiều
Nắng dài bóng ngả liêu xiêu đợi chờ

hoaithuong

MỘNG DU. TRÒN MỘNGHƯƠNG TÌNH. HƯƠNG THƠ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.