Không đề. Tiếng ru đêm
Friday, September 2, 2011 3:34:39 PM
Không đề
Hững hờ trôi một giòng sông
Mưa rơi nắng cháy hỏi lòng có đau?
Cầu xưa mấy nhịp ngọt ngào
Đắng cay giờ đã xanh xao giữa dòng
Đọan trường nước chảy không sông
Thuyền không bến đậu nát lòng không quê
HoaiThuong
Tiếng ru đêm
Nghe ai ru mộng tình trăng
In trên bóng nuớc dáng Hằng lả lơi
Đêm nghe sông ngủ gió hời
Đêm nghe tha thiết à ơi... tim đầy
Thức đi anh, ru mộng gầy
Trắng đôi mi nhớ ngật ngầy bình minh..
HoaiThuong
Hững hờ trôi một giòng sông
Mưa rơi nắng cháy hỏi lòng có đau?
Cầu xưa mấy nhịp ngọt ngào
Đắng cay giờ đã xanh xao giữa dòng
Đọan trường nước chảy không sông
Thuyền không bến đậu nát lòng không quê
HoaiThuong
Tiếng ru đêm
Nghe ai ru mộng tình trăng
In trên bóng nuớc dáng Hằng lả lơi
Đêm nghe sông ngủ gió hời
Đêm nghe tha thiết à ơi... tim đầy
Thức đi anh, ru mộng gầy
Trắng đôi mi nhớ ngật ngầy bình minh..
HoaiThuong











