KHÔNG KHÔNG. KHÔNG MÀ CÓ
Friday, September 2, 2011 4:19:18 PM
KHÔNG KHÔNG
(Thương gửi em Hoài Thương)
Núi nghiêng bóng níu hồn sông
Nước xuôi gió ngược đo lòng bể dâu
Trước trễ đò sau chìm tàu
Không trời không đất không màu không hương....
MD.06/08/08
LuânTâm
KHÔNG MÀ CÓ
(Thương gửi anh Luân Tâm)
Qua rừng qua núi qua sông
Chóng chèo giông bão nghiệt dòng cũng thương!
Không không mà vẫn trăm đường
Níu vần níu chữ níu vương tơ tình...
06/08/08
hoai thương
(Thương gửi em Hoài Thương)
Núi nghiêng bóng níu hồn sông
Nước xuôi gió ngược đo lòng bể dâu
Trước trễ đò sau chìm tàu
Không trời không đất không màu không hương....
MD.06/08/08
LuânTâm
KHÔNG MÀ CÓ
(Thương gửi anh Luân Tâm)
Qua rừng qua núi qua sông
Chóng chèo giông bão nghiệt dòng cũng thương!
Không không mà vẫn trăm đường
Níu vần níu chữ níu vương tơ tình...
06/08/08
hoai thương











