KHÔNG TANH MÙI BÙN
Friday, September 2, 2011 4:39:28 PM
Chào anh Luân Tâm, HT post mấy bài thơ của anh lên đây trước để cho dễ đọc, nhưng chưa có thời gian họa cho anh, có lẽ HT sẽ bận vài hôm, chuc' anh vui luôn....
KHÔNG TANH MÙI BÙN
( Thương tặng em Hoài Thương)
Chiến tranh dù đã qua rồi
Nhưng lòng ma quỷ kiến ruồi bão ngông
Biết đâu đục biết đâu trong
Xin em gắng giữ mình không mùi bùn
Sen hoa em vẫn thơm lừng
Anh xin làm cánh phù vân che buồn
Cho em bóng nhỏ hoài thương
Ngược dòng địa ngục thiên hương vẫn đầy
Anh làm gió em làm mây
Lang thang núi nọ sông nầy tiêu dao
Thơ tình tri kỷ trăng sao
Thơ quê hương Mẹ trầu cau hương tình....
MD.06/10/08
LuânTâm
KHÔNG TANH MÙI BÙN
( Thương tặng em Hoài Thương)
Chiến tranh dù đã qua rồi
Nhưng lòng ma quỷ kiến ruồi bão ngông
Biết đâu đục biết đâu trong
Xin em gắng giữ mình không mùi bùn
Sen hoa em vẫn thơm lừng
Anh xin làm cánh phù vân che buồn
Cho em bóng nhỏ hoài thương
Ngược dòng địa ngục thiên hương vẫn đầy
Anh làm gió em làm mây
Lang thang núi nọ sông nầy tiêu dao
Thơ tình tri kỷ trăng sao
Thơ quê hương Mẹ trầu cau hương tình....
MD.06/10/08
LuânTâm











