My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

KỲ DUYÊN


KỲ DUYÊN
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Anh ơi ! mưa lặng gió chìm
Kết vòng hoa nắng gọi chim về đàn
Từ anh vượt suối băng ngàn
Quê hương đón gót tình chàng nở hoa

********
Ngày nào bến đợi chiều tà
Không anh nắng lụa la đà gọi tên
Ngày nào mưa gió chông chênh
Bơ vơ gọi bạn buồn tênh mấy mùa
Tình nào hóa chuyện ngày xưa
Hoa đồng cỏ nội lưa thưa gió buồn
Kén còn nhả lụa tơ vương
Trăm năm ghi khắc vô thường nợ duyên
Chiều chiều sông vắng chờ thuyền
Chờ con nước đổ triền miên bóng gầy
Chờ anh dâng chén tình say
Ru thơ ru nhạc thắp đầy mộng du
Mắt môi sương trắng rừng thu
Ảo huyền róch rách mây mù kết mơ
Tưởng rằng khói trắng lu mờ
Tưởng hư không phủ đợi chờ vì đâu...
Tưởng rằng ngập cõi bể dâu
Nghìn thương trăm nhớ qua cầu gió bay
Bàn tay chạm dấu bàn tay
Đỉnh mơ vời vợi lên ngai hồng trần
Gặp nhau mấy cõi phù vân
Thiên niên dấu tích tình trần ân duyên
Nghìn năm hoa bướm thần tiên
Hoa xuân nằm dưới bút hiền dạo thơ
Nghìn năm vần chữ gom mơ
Kết mùa hoa cưới ngẩn ngơ tìm về
Nghìn năm trăng tỏa ánh mê
Xuôi về định mệnh phu thê sum vầy
Của nhau chân thật từ đây
Của nhau như đã gói đầy... trong tim

17/19/08
hoaithuong

CÔ DÂU. CHÚ RỄCHƯA TỪNG HƯ KHÔNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.