My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

LINH HỒN TƯỢNG ĐÁ

LINH HỒN TƯỢNG ĐÁ

Tượng đá ơi! linh hồn chìm vực thẳm
Cõi hư hao mục rữa những trận tàn
Gió mưa đời mù mịt những đêm hoang
Che bốn phía bằng bàn tay gầy héo

Ta nói cùng ai người là tượng đá?
Phân trần nào vô ích trắng vàng đen...
Một lần đi là dập tắt ngọn đèn
Đêm hoang phế ta về nghe hư ảo

Xa những giấc mơ vướng đời sầu não
Linh hồn nào tượng đá chẳng còn nghe
Lùa ta vào chân góc tường sỏi đá
Vụn trăm năm, khóa trăm nẻo đường về

Vết môi hôn ngày xưa giờ hóa thạch
Thơm đi về ngủ dưới góc chân mưa
Ta quen rồi ủ mục xác dư thừa
Không màng nữa lợi danh ngày phố thị

Mưa tràn mưa ngập lòng tri kỷ
Bỏ lại sau lưng thác lũ xoay cuồng
Mình ta về đem nung nấu nỗi buồn
Tan thành lệ chảy yêu thương trôi mất

Hảy đem ta về nhốt đời đá cuội
Khóa hang sâu vứt xuống một linh hồn
Bầu trời lam không còn nắng cuối thôn
Bình minh xám vào đêm ôm bóng tối

Tượng đá xếp hàng, hoàng thành dương đế
Bao phủ nghìn trùng im vắng lặng câm
Rút mình vào thật ngắn tiếng thì thầm
Chìm khoảng lặng âm u bờ vực thẳm

hoaithuong

LANG THANG. ƯỚT MƠ XANH. TRÁI XANH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.