My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

LT huynh ơi.... Thơ buồn thiệt hèn gì thấy huynh viết gởi HT chứ không muốn tặng như thường lệ. Không lẽ huynh buồn hơn muội nữa sao? Cám ơn bài thơ hay nha huynh....

MỘT CÕI ĐI VỀ

Buồn ơi...nắm vạt áo chiều
Cho đêm về nhẹ thơ yêu về tìm...
Từ anh tăm cá bóng chim
Lang thang nắng cháy mưa chìm bể dâu
Anh lữ thứ em mưa ngâu
Quê hương đổ nát ngập đầu tang thương
Trắng tay níu kéo đoạn trường
Chợ khuya góc phố hứng sương vai gầy
Em ngả quỵ anh rượu say
Trăng sao cúi mặt đọa đày tương tư
Lấp trời vá núi đau nhừ
Sông bồi sông lở tình thư nát lòng
Rách thơ chữ nghĩa long đong
Duyên bèo phận bạc mấy dòng đục trong
Vĩnh hằng một cõi hư không
Người về người ở vôi hồng bạc đen
Nhà trời đóng cửa cài then
Cầu Ô Thước gãy tắt đèn trần gian
Chức Ngưu hai nẻo hai đàng
Hồn hoa xác bướm hoang mang tìm mồ...

hoaithuong
05/18/08

MỘT CÕI ĐI VỀ 2BÊN LỀ HƯ VÔ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.