LƯỚI TƯƠNG TƯ. TÌNH TƯƠNG TƯ
Friday, September 2, 2011 7:49:05 PM
nh Tư ơi... HT tối nay bận đi ra ngoài nên ngừng trệ thơ anh thêm một ngày nữa, HT post vào đây trước cho anh đọc, khuya về HT mới ngậm nhấm nó nhe anh. Chúc anh Tư đầu tuần tải đầy energie cho một tuần mới.
LƯỚI TƯƠNG TƯ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Đan mãi chưa xong lưới tương tư
Giăng thương quấn nhớ xin đón đưa
Hứng hoa mắc cỡ thêu áo cưới
Hương đồng gió nội thơm tiểu thư...
Điên cuồng nhặt hết hương dư
Gieo mơ cấy mộng đưa thư đón lời
Chết thèm chết khát mưa môi
Không ăn không ngủ đứng ngồi hỏng xôi !
Mẹ thương đứt ruột thôi nôi
Dỗ dành vú sữa vẫn đòi ...vợ tiên !
Mẹ cười ngả Ba cười nghiêng :
"Con làm Chàng Nhái ? Kiểng Tiên đâu thèm... (1)
Cố lo kinh sử sách đèn
Vinh quy bái tổ Kiểng Tiên đợi chờ ! "
Mười năm gối sách ngây thơ
Mười năm khói lửa tàn cờ chết duyên
Ruộng khô vườn cháy đảo điên
Tan nhà mất nước ngoan hiền bèo mây
Mười năm lưu lạc bú tay
Miếng cơm manh áo gãy cày trăng sao
Tro tàn bếp lạnh thương đau
Sông thương núi nhớ chiêm bao ẵm bồng
Hoa xuân suối nắng tràn đồng
Bàng hoàng hồn bướm mểm lòng hoa mưa
Ngọt ngào hôn mắt môi xưa...
Run tay vòng đợi đeo bùa tương tư
Kiểng Tiên - Chàng Nhái thực hư...
So vần ghép điệu tình thư mê hồn...
MD.07/13/08
LuânTâm
(1) "Chàng Nhái - Kiểng Tiên ":Truyện cổ tích dân gian ,bằng thơ lục bát ,tác giả khuyết danh. Chàng Nhái vốn là một vị tiên mắc đọa phải mang lốt con nhái. Sau bao nhiêu thử thách ,chàng được kết hôn cùng công chúa Kiểng Tiên tài sằc vẹn toàn,được trút bỏ xác nhái ,hoá thành một hoàng tử thật khôi ngô tài ba xuất chúng
TÌNH TƯƠNG TƯ
(Thương tặng anh LuânTâm)
Từng mũi tương tư đan thành lưới
Tặng cho anh màu nhớ còn tươi
Đem về nhà trái tim sầu mộng
Quên ăn quên ngủ mất nụ cười...
Thì thầm nghe gió nhặt lời
Nghe yêu thương nhỏ xuống đời giọt xuân
Khát môi khát mộng tần ngần
Đói hồn đói xác tình dâng suối tràn
Mưa hoài Chàng Nhái lang thang
Kiểng Tiên đan lưới bàng hoàng bóng câu
Tương tư mắc cạn sông đầu
Mười năm chờ đợi nguyệt lầu vinh quy
Mười năm ủ mộng xuân thì
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Tương tư gói kín vào lòng
Mưa môi ủ tím mưa hồng khóc thu
Tình thư chen lối mây mù
Đưa nhau qua bể về ru trăng vàng
Rừng sương núi bạc dặm ngàn
Băng đèo lướt gió bẽ bàng hái mơ
Mười năm em đợi người chờ
Kiểng Tiên, hoàng tử Nhái khờ con tim!
Hai mươi năm nữa còn tìm...
Lưới tương tư phủ nổi chìm còn mưa!
Giọt thương giọt nhớ giọt thừa
Giọt tương tư ngập ướt bùa linh thiêng
Chiêm bao đón mộng tình tiên
Mê tình mê điệu thiên niên... mê hoài...!
15/07/08
hoaithuong
LƯỚI TƯƠNG TƯ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Đan mãi chưa xong lưới tương tư
Giăng thương quấn nhớ xin đón đưa
Hứng hoa mắc cỡ thêu áo cưới
Hương đồng gió nội thơm tiểu thư...
Điên cuồng nhặt hết hương dư
Gieo mơ cấy mộng đưa thư đón lời
Chết thèm chết khát mưa môi
Không ăn không ngủ đứng ngồi hỏng xôi !
Mẹ thương đứt ruột thôi nôi
Dỗ dành vú sữa vẫn đòi ...vợ tiên !
Mẹ cười ngả Ba cười nghiêng :
"Con làm Chàng Nhái ? Kiểng Tiên đâu thèm... (1)
Cố lo kinh sử sách đèn
Vinh quy bái tổ Kiểng Tiên đợi chờ ! "
Mười năm gối sách ngây thơ
Mười năm khói lửa tàn cờ chết duyên
Ruộng khô vườn cháy đảo điên
Tan nhà mất nước ngoan hiền bèo mây
Mười năm lưu lạc bú tay
Miếng cơm manh áo gãy cày trăng sao
Tro tàn bếp lạnh thương đau
Sông thương núi nhớ chiêm bao ẵm bồng
Hoa xuân suối nắng tràn đồng
Bàng hoàng hồn bướm mểm lòng hoa mưa
Ngọt ngào hôn mắt môi xưa...
Run tay vòng đợi đeo bùa tương tư
Kiểng Tiên - Chàng Nhái thực hư...
So vần ghép điệu tình thư mê hồn...
MD.07/13/08
LuânTâm
(1) "Chàng Nhái - Kiểng Tiên ":Truyện cổ tích dân gian ,bằng thơ lục bát ,tác giả khuyết danh. Chàng Nhái vốn là một vị tiên mắc đọa phải mang lốt con nhái. Sau bao nhiêu thử thách ,chàng được kết hôn cùng công chúa Kiểng Tiên tài sằc vẹn toàn,được trút bỏ xác nhái ,hoá thành một hoàng tử thật khôi ngô tài ba xuất chúng
TÌNH TƯƠNG TƯ
(Thương tặng anh LuânTâm)
Từng mũi tương tư đan thành lưới
Tặng cho anh màu nhớ còn tươi
Đem về nhà trái tim sầu mộng
Quên ăn quên ngủ mất nụ cười...
Thì thầm nghe gió nhặt lời
Nghe yêu thương nhỏ xuống đời giọt xuân
Khát môi khát mộng tần ngần
Đói hồn đói xác tình dâng suối tràn
Mưa hoài Chàng Nhái lang thang
Kiểng Tiên đan lưới bàng hoàng bóng câu
Tương tư mắc cạn sông đầu
Mười năm chờ đợi nguyệt lầu vinh quy
Mười năm ủ mộng xuân thì
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Tương tư gói kín vào lòng
Mưa môi ủ tím mưa hồng khóc thu
Tình thư chen lối mây mù
Đưa nhau qua bể về ru trăng vàng
Rừng sương núi bạc dặm ngàn
Băng đèo lướt gió bẽ bàng hái mơ
Mười năm em đợi người chờ
Kiểng Tiên, hoàng tử Nhái khờ con tim!
Hai mươi năm nữa còn tìm...
Lưới tương tư phủ nổi chìm còn mưa!
Giọt thương giọt nhớ giọt thừa
Giọt tương tư ngập ướt bùa linh thiêng
Chiêm bao đón mộng tình tiên
Mê tình mê điệu thiên niên... mê hoài...!
15/07/08
hoaithuong











