MẠCH TÌNH YÊU CHẢY TRONG TIM TƯỢNG ĐÁ
Friday, September 2, 2011 7:19:29 PM
MẠCH TÌNH YÊU CHẢY TRONG TIM TƯỢNG ĐÁ
Tình yêu đó nuôi anh từ tiền kiếp
Suối ngọt mềm len lỏi bụi trần gian
Tưởng ngàn năm trái tim là tượng đá
Cõi từ bi chúa khóc một địa đàng
Tình yêu đó vỡ bờ hoang biển động
Mãnh lực nào vừa tung những đóa mơ
Từ yêu em điêu linh biết đợi chờ
Vũ trụ ấm nghe tiếng thơ trầm bổng
Tình yêu đó xoáy âm ba ngọn sóng
Khoảng lặng chìm nghe đá khóc trăm năm
Mạch tình yêu chảy mềm thân ghềnh đá
Giọt từ bi ướt đẩm nói thì thầm...
Từ yêu em ngọt ngào như đã ngấm
ướt đêm dài sỏi đá lắng nghe mưa
Triệu bài thơ ru lời gió đong đưa
Mềm tim nhớ gió lùa tình yêu hát
Từ yêu em đá thở dài hồn lạc
Những chiều hoang tim khao khát bóng hình
Tìm nụ hôn mềm rã giọt sương trinh
Tượng đá hỡi có nghe tình đau nhói...
Từ yêu em đêm ngày tim mệt mỏi
Sợi nhớ thương quấn chặt tiếng thời gian
Tháo lòng đêm gom lại giấc mộng vàng
Đêm Từ Thức hoang đàng cay mi mắt...
Tình yêu đó nuôi anh từ tiền kiếp
Suối ngọt mềm len lỏi bụi trần gian
Tưởng ngàn năm trái tim là tượng đá
Cõi từ bi chúa khóc một địa đàng
Tình yêu đó vỡ bờ hoang biển động
Mãnh lực nào vừa tung những đóa mơ
Từ yêu em điêu linh biết đợi chờ
Vũ trụ ấm nghe tiếng thơ trầm bổng
Tình yêu đó xoáy âm ba ngọn sóng
Khoảng lặng chìm nghe đá khóc trăm năm
Mạch tình yêu chảy mềm thân ghềnh đá
Giọt từ bi ướt đẩm nói thì thầm...
Từ yêu em ngọt ngào như đã ngấm
ướt đêm dài sỏi đá lắng nghe mưa
Triệu bài thơ ru lời gió đong đưa
Mềm tim nhớ gió lùa tình yêu hát
Từ yêu em đá thở dài hồn lạc
Những chiều hoang tim khao khát bóng hình
Tìm nụ hôn mềm rã giọt sương trinh
Tượng đá hỡi có nghe tình đau nhói...
Từ yêu em đêm ngày tim mệt mỏi
Sợi nhớ thương quấn chặt tiếng thời gian
Tháo lòng đêm gom lại giấc mộng vàng
Đêm Từ Thức hoang đàng cay mi mắt...











