My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

MẸ CỦA TÔI

MẸ CỦA TÔI

Mẹ là giòng suối ngọt khi tôi khát
Là trạm nghỉ ngơi khi vất vả bộn bề
Là an lành mỗi lần tim tôi vụn nát
Thất bại, thành công mẹ đưa đón chẳng hề chê

Tôi nhỏ mãi trong ánh mắt dịu hiền vĩ đại
Vòng tay này ôm không hết thương yêu
Mẹ như ánh nắng chiều
Và đôi lúc buồn thiu tôi lo sợ

Mẹ chờ tôi về những món ngon niềm nỡ
Dâng ngập yêu thương lòng hoa nở bốn mùa
Mẹ của tôi giờ tóc bạc hơn xưa
Nếp nhăn đã dư thừa trên khuôn mặt

Mẹ đẹp mãi trong lòng tôi thơm ngát
Hôn vầng trán yêu tôi ký thác một đời
Mẹ ở trong tim tôi hồ hởi
Như đại dương sóng vỗ đến ngàn năm

hoaithuong

GIẬN THÌ GIẬN THƯƠNG THÌ THƯƠNGEm Không Muốn Quên Anh

Comments

Jerry Dangmouseinhome Friday, September 2, 2011 1:02:57 PM

Ngày lễ người ta thường đi chơi, còn bạn lại có lòng hiếu với mẹ như vậy, post cả 1 bài thơ về mẹ, thật đáng quý smile
--
thiết kế nội thất đẹp đã ký p

hoaithuongluantam Sunday, September 11, 2011 8:40:34 AM

Cám ơn bạn đã thăm viếng và ủng hộ người viết. Chúc vui...!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.