MỀM LÒNG. MỀM...
Friday, September 2, 2011 4:01:22 PM
Luân huynh ơi... sao bài thơ này cái câu cuối thấy hình như hơi cứng á! Chúc chiều chúa nhật vui nha huynh !!
MỀM LÒNG
(Thương tặng em Hoài Thương )
Vàng cánh mai tình bướm chiêm bao
Mềm lòng hương Tết em ngọt ngào
Hồng mây thay áo cong môi điệu
Anh hết hồn thơ hẹn kiếp sau ...
MD.05/28/08
LuânTâm
MỀM...
(Thuơng tặng anh LuânTâm)
Hồng như đôi má mộng xuân đào
Sáng đêm mười sáu chiếu ngàn sao
Anh hết hồn thơ chìm ngây ngất
Mềm quá nụ hôn đắm ngọt ngào...
hoaithuong
05/01/08
MỀM LÒNG
(Thương tặng em Hoài Thương )
Vàng cánh mai tình bướm chiêm bao
Mềm lòng hương Tết em ngọt ngào
Hồng mây thay áo cong môi điệu
Anh hết hồn thơ hẹn kiếp sau ...
MD.05/28/08
LuânTâm
MỀM...
(Thuơng tặng anh LuânTâm)
Hồng như đôi má mộng xuân đào
Sáng đêm mười sáu chiếu ngàn sao
Anh hết hồn thơ chìm ngây ngất
Mềm quá nụ hôn đắm ngọt ngào...
hoaithuong
05/01/08











