MỘT CÕI ĐI VỀ 2
Friday, September 2, 2011 2:16:13 PM
MỘT CÕI ĐI VỀ 2
Một cõi đi về không có nhau
Trắng tay gió cuốn trận mưa gào
Vết đậm in sâu trong quầng mắt
Đọng lại trong tim giọt tím sầu
Một cõi đi về chỉ mình ta
Lặng thinh chìm xuống giọt nắng tà
Phố như hẹp lại đường khúc khuỷu
Lề xưa xơ xác những căn nhà
Một cõi đi về phố thật buồn
Lăn lóc xuống đường mấy hạt thương
Vỡ trong lòng nắng bàn tay lạnh
Ta và ta đếm cuộc vô thường...
Một cõi đi về mù khói sương
Cuộn vào ảo ảnh những đêm trường
Sót lại dòng thơ hòa giọt lệ
Mặn đắng bao lần thương vẫn thương!
Một cõi đi về khóa lối đi
Bài thơ ngợp thở chết xuân thì
Gom vần nhặt xác về ngủ trọ
Bên ngọn đèn vàng cháy diệu kỳ!
hoaithuong
Một cõi đi về không có nhau
Trắng tay gió cuốn trận mưa gào
Vết đậm in sâu trong quầng mắt
Đọng lại trong tim giọt tím sầu
Một cõi đi về chỉ mình ta
Lặng thinh chìm xuống giọt nắng tà
Phố như hẹp lại đường khúc khuỷu
Lề xưa xơ xác những căn nhà
Một cõi đi về phố thật buồn
Lăn lóc xuống đường mấy hạt thương
Vỡ trong lòng nắng bàn tay lạnh
Ta và ta đếm cuộc vô thường...
Một cõi đi về mù khói sương
Cuộn vào ảo ảnh những đêm trường
Sót lại dòng thơ hòa giọt lệ
Mặn đắng bao lần thương vẫn thương!
Một cõi đi về khóa lối đi
Bài thơ ngợp thở chết xuân thì
Gom vần nhặt xác về ngủ trọ
Bên ngọn đèn vàng cháy diệu kỳ!
hoaithuong











