NẮNG BƯỚM. Cho anh
Friday, September 2, 2011 4:00:22 PM
NẮNG BƯỚM
( Thương tặng em Hoài Thương)
Gửi em nắng bướm hoa cười
Cho em trang điểm tuyệt vời tình tiên
Bao nhiêu cay đắng lụy phiền
Anh xin ôm hết sầu riêng cũng đành
Cho em hồng áo mây xanh
Hương môi hương tóc thơm lành văn chương
Qua cầu lưu lạc đoạn trường
Hồn thơ anh vẫn biết đường tương tư
Trăng bồng gió ẵm thiên thư
Hoa cười cỏ múa vui như ...chúng mình...
MD.06/01/08. LuânTâm
Cho anh
(Thương tặng LuânTâm huynh)
Cho anh hoa nắng ấm đời
Tô thêm bút mộng vẽ vời trần gian
Cho anh hồng một địa đàng
Trời mây ngủ sắc thơm ngàn tóc hương
Bao nhiêu phiền lụy vấn vương
Mang theo cất nặng túi thương em về
Cho anh lướt mấy sơn khê
Lên non xuống núi hương quê đợi chờ
Chiều quê em dệt vần thơ
Gởi hồn bên ấy mà mơ trăng vàng...
hoaithuong 01/05/08
( Thương tặng em Hoài Thương)
Gửi em nắng bướm hoa cười
Cho em trang điểm tuyệt vời tình tiên
Bao nhiêu cay đắng lụy phiền
Anh xin ôm hết sầu riêng cũng đành
Cho em hồng áo mây xanh
Hương môi hương tóc thơm lành văn chương
Qua cầu lưu lạc đoạn trường
Hồn thơ anh vẫn biết đường tương tư
Trăng bồng gió ẵm thiên thư
Hoa cười cỏ múa vui như ...chúng mình...
MD.06/01/08. LuânTâm
Cho anh
(Thương tặng LuânTâm huynh)
Cho anh hoa nắng ấm đời
Tô thêm bút mộng vẽ vời trần gian
Cho anh hồng một địa đàng
Trời mây ngủ sắc thơm ngàn tóc hương
Bao nhiêu phiền lụy vấn vương
Mang theo cất nặng túi thương em về
Cho anh lướt mấy sơn khê
Lên non xuống núi hương quê đợi chờ
Chiều quê em dệt vần thơ
Gởi hồn bên ấy mà mơ trăng vàng...
hoaithuong 01/05/08











