My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

NGÀY MỚI

NGÀY MỚI

Một ngày mới lòng dâng cao theo con nắng
Hồng ngọn lửa thơ tình mực chảy xuống đồi
Em tìm vần ráp chữ thành đôi
Hoa-bướm trút hương đời làm mật ngọt

Ngày thật mới em cựa mình tìm nhựa sống
Tiễn mùa mưa mây đan gót bềnh bồng
Bút hôn thơ bằng vần chữ nắng trong
Thơm hương tóc thơm bờ môi ân điển

Anh có em triệu vần thơ vang lời thánh thiện
Em có anh nắng rực một trời hồng
Trời ươm nắng bằng hạt tình nở mộng
Hồn của thơ bay bổng khối ưu phiền

Anh mãi là anh lấp đầy xuân sắc
Núp gió núp mưa nghe khoảnh khắc ghi tình
Em mãi là em e ấp môi trinh
Dừng khoảng lặng hôn dấu tình say ngất

Một ngày mới qua cơn mưa lận đận
Nắng reo vui yêu thương hát mây ngàn
Nắng vì anh thơm phức ướp ngày hoang
Em vì anh gieo vần hương con gái...

hoaithuong

HỒNG TRẦN CÁT BỤI. HỒNG TRẦNXIN ĐỪNG NÓI CHIA TAY

Write a comment

New comments have been disabled for this post.