My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

NGÂY THƠ. HỨNG GIỌT THƠ NGÂY

Bài thơ này anh Tư nói gởi cho HT đọc thôi, nhưng HT muốn thử họa xem thế nào, chắc là hơi khó nha anh Tư vì hình như anh đang giận ai nè...mong bài thơ của HT sẽ làm cho anh bớt buồn ...

NGÂY THƠ
(Thương gửi em Hoài Thương)

Trước vực thẳm sau biển sâu sóng dữ
Ta thản nhiên buồn cũng nhẹ như vui
Ta đã đến ngây thơ về điên chữ
Có gì đâu tai điếc gọi mắt đui !

Từ cõi mịt mùng đau thương trống mái
Vén chân mây bụi bám giọt nước mưa
Rơi xuống đất hoá thân hoa cỏ dại
Lặng lẽ bơ vơ nắng cợt gió đùa

Trăm đắng nghìn cay chông gai đứt ruột
Ta quá quen cam chịu bị cày bừa
Trốc vãy gãy xương thịt da tê buốt
Tưởng chết queo tuyệt giống tự nghìn xưa !

Đêm kỳ ngộ trăng gió sương ve vuốt
Mớm cho ta giọt lệ ngọc hồng trần
Ta hoá kiếp hồi sinh thông cằn cỗi
Lá còn xanh lòng đã trắng phù vân

Vẫn trơ trọi đỉnh núi cao mây khói
Ngày ngẩn ngơ đêm thao thức ru đời
Người không thương giết ta làm củi đốt
Thì cũng đành ngậm miệng chết mồ côi !

Không luyến tiếc không giận hờn nhân thế
Hồn bình yên trở lại cõi mơ hồ
Cát hay bụi sá chi tình dâu bể
Ta là ta hoa cỏ dại hư vô ....

MD.07/08/08
LuânTâm


HỨNG GIỌT THƠ NGÂY
[Thương gửi anh LuânTâm)

Thương về anh dặm ngàn phơi sương gió
Sóng bạc đầu dập ghềnh đá bể dâu
Thương làm sao chữ nghĩa gầy thơ ấu
Xin cùng nhau đêm tối thắp sáng đèn

Đưa anh về rời xa vùng u ẩn
Vén mây mù giọt nắng hé trần gian
Em cùng anh chia góc nhỏ địa đàng
Vi vu gió dạo cung đàn huyễn mộng

Cùng nếm mật nằm gai ôm huyết thống
Chảy vào tim giọt máu thắm ân tình
Em chia anh đau xót niệm cầu kinh
Ngày sống lại tượng hình chân thiện mỹ

Trăng về trăng cho đêm tìm tri kỷ
Xóa giận hờn lau nước mắt tình chung
Em theo về khăn áo đón tương phùng
Lòng vẫn trắng tình cao xanh giai ngẫu

Anh đừng buồn nặng lòng đêm sương khói
Em cận kề kết chữ thức ru đêm
Nhẹ vần thơ lời mặn ngọt êm đềm
Sầu tan rã theo tàn canh... về sáng!

Xin xóa hết tình đau mùa quên lãng
Em theo anh qua muôn ngõ đường trần
Cát bụi chiều về nghe vọng chuông ngân
Chia hạnh ngộ chia thơ ngây nặng giọt...

07/10/08
hoaithuong

THƯƠNG ĐỨT RUỘT. THƯƠNG THƯƠNGTÓC RỐI. TÌNH XUÂN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.