My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Nhận lời

Nhận lời

Nhận lời thầy học bài tình nghĩa
Nhận lời anh học chữ yêu đương
Đẹp như thế trò không phân định
Khởi điểm rồi bất tận... còn thương...!

Nói đi anh câu yêu thương mãi
Vần thơ mềm tiếng nói con tim
Bao lần đi muôn lần trở lại
Tim nhịp hoài điệp khúc tình yêu

Đã bao lần nghe lòng mình vỡ
Vắng bóng người đường cũ chiều mưa
Đã bao lần giọt mưa mằn mặn
Trước nhà anh thầm gọi người xưa!

Đã bao lần lướt cơn giông bão
Thuyền em đi vượt sóng trùng dương
Mưa gió cuốn xoáy mù con lốc
Hút lòng sâu biển đắm tình trường!

Như giấc mơ nửa vời mê tỉnh
Anh hiện về anh bỏ ra đi
Sợ đêm đen sợ mình lạc lối
Sợ không nhau tình khóc biệt ly

Bài học yêu vẫn hoài chưa thuộc
Hạ bút thơ vần chữ theo tim
Sai hay đúng mặc đời số mệnh
Nếu lạc nhau khổ nhọc còn tìm...

hoaithuong

Vắng anhTHƯƠNG HỒNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.