NHỚ BÀN TAY...
Friday, September 2, 2011 4:55:45 PM
NHỚ BÀN TAY...
Tay anh che nắng che mưa
Nên em làm nắng làm mưa thất thường
Buồn vui cũng bởi vì thương
Giận yêu mà lắm đoạn trường ai ơi...!
Nhớ ngày nào hoa còn tươi
Đón đưa sau trước bên người sớm trưa
Bây giờ ai nỡ người xưa ?
Không mưa không nắng lưa thưa mây mù
Nhớ bàn tay ấm mùa thu
Choàng vai sánh bước nắng ru chiều vàng
Nhớ bàn tay ấm chiều hoang
Vuốt ve dấu ái trăm ngàn câu thơ
Vai em như vẫn còn chờ
Bàn tay dấu tích dại khờ trăm năm
Bây giờ vẽ mộng trăng rằm
Bàn tay đan ngón thì thầm viết tên
Bây giờ thuyền mộng lênh đênh
Tay anh còn vẽ bồng bềnh tóc em?
Tóc dài hương nhớ thật mềm
Nhớ thương ngồi đứng bên thềm chờ thơ
Tay anh đan những vần thơ
Nắng mưa có phải còn chờ bóng nhau...?
Vai buồn tay lạnh vì sao ?
Để hai đứa mãi xanh xao đợi chờ...
hoaithuong
Tay anh che nắng che mưa
Nên em làm nắng làm mưa thất thường
Buồn vui cũng bởi vì thương
Giận yêu mà lắm đoạn trường ai ơi...!
Nhớ ngày nào hoa còn tươi
Đón đưa sau trước bên người sớm trưa
Bây giờ ai nỡ người xưa ?
Không mưa không nắng lưa thưa mây mù
Nhớ bàn tay ấm mùa thu
Choàng vai sánh bước nắng ru chiều vàng
Nhớ bàn tay ấm chiều hoang
Vuốt ve dấu ái trăm ngàn câu thơ
Vai em như vẫn còn chờ
Bàn tay dấu tích dại khờ trăm năm
Bây giờ vẽ mộng trăng rằm
Bàn tay đan ngón thì thầm viết tên
Bây giờ thuyền mộng lênh đênh
Tay anh còn vẽ bồng bềnh tóc em?
Tóc dài hương nhớ thật mềm
Nhớ thương ngồi đứng bên thềm chờ thơ
Tay anh đan những vần thơ
Nắng mưa có phải còn chờ bóng nhau...?
Vai buồn tay lạnh vì sao ?
Để hai đứa mãi xanh xao đợi chờ...
hoaithuong











