My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

NHỚ THƯƠNG

NHỚ THƯƠNG

Loay hoay bên dòng đời bận rộn
Nghe con tim nhắc nhở từng cơn
Nhớ từng giây phút ngăn hơi thở
Nhớ anh gương vỡ nét môi son!

Thăng trầm lăn lóc anh lận đận
Cà phê đánh thức tiếng thời gian
Suốt ngày suốt tháng... năm tàn lụn
Giấc ngủ chưa đầy hỏi vì ai?

Mấy đổi chân tình.. tim, gan, óc...
Chẳng đủ nhân gian cuộc lọc lừa
Sách tả tơi nhàu tình giấy mực
Thương anh tận tụy đời nắng mưa

Hư vô không đáy vòm hư vọng
Yêu anh tay vói khoảng trời không
Nhớ anh em nhớ đêm còn thức
Một giọt lòng em... dỗ giấc nồng

Chỉ một mình anh ngự không gian
Em gom mây gió trời nắng vàng
Gieo hạt nhớ thương, cầu trời đất
Hái hạnh phúc về anh bình an...

hoaithuong

BÀI THƠ THỨ 9SAM BIỂN. ĐÈO THƯƠNG CÕNG NHỚ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.