NHÕNG NHẼO. NHÂN TỪ
Friday, September 2, 2011 8:04:05 PM
NHÕNG NHẼO
(Thương tặng em Hoài Thương)
Chim hồng móng đỏ cánh bình yên
Em ca dao vợ thật ngoan hiền
Hứng hoa cỏ múa đường công chúa
Cho bướm mê hồn hương thủy tiên
Em mớm cưng anh giọt sữa tình
Bùa mê tiền sử nuốt văn minh
Hồng trần lấp biển sông đào núi
Anh níu bờ mê bến giác nhìn...
Mưa em phù sa ngọt bình nguyên
Cho anh cỡi sóng nhạc thơm ghiền
Chung tình thơ dại ru bong bóng
Dỗ ốc mượn hồn ôm sầu riêng
Cho trời xuống thấp đất lên cao
Cho manh chiều rách leo hàng rào
Gió lên phủ kín giường ngà đợi
Chú rể cô dâu ăn mừng nhau...
Nhìn trước thương sau cưng biết không
Em đi môi tuyết gót sầu đông
Em về hương lúa đùa hương áo
Thuyền hoa anh đợi... cùng tắm sông...
Em vẫn trăng non hoa học trò
Trăm thương ngàn nhớ dành riêng cho
Tình anh điên chữ hồn kinh sử
Nhõng nhẽo bắt đền chung áo thơ....
MD.07/21/08
LuânTâm
NHÂN TỪ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Cu đất hiền khô gọi chiều về
An lành ngơi nghỉ cuộc nhiêu khê
Quê hương trăng sáng thơm chồng vợ
Dịu dàng mật ngọt nụ hôn mê
Nhõng nhẽo em đòi cưng cưng hơn
Đèo nhau lên đến tận Sài Gòn
Xa hoa phù phiếm vui phố xá
Học đòi duyên dáng tô môi son
Năm năm tháng tháng tình ngọt mềm
Ví dầu mưa nắng rớt bên hiên
Thương nhau từ ấy tình thơ dại
Cho đến bây giờ càng thương thêm
Trời đất bằng nhau không thấp cao
Anh thấp em cao cũng ngọt ngào
Bắt ghế leo thang anh chìu chuộng
Hái trăng rồi lại muốn hái sao
Đồng vợ đồng chồng tát biển đông
Mưa cuồng thác lũ cũng xuôi dòng
Chóng chèo bồng bế vai khiêng nặng
Tình mãi về chung một tấm lòng
Thơm thơm môi má nâng niu chữ
Nâng khăn sửa túi ghép tình thư
Đảo điên hờn giận qua khoảnh khắc
Trăm gian nan tình vẫn nhân từ...
07/23/08
hoaithuong
(Thương tặng em Hoài Thương)
Chim hồng móng đỏ cánh bình yên
Em ca dao vợ thật ngoan hiền
Hứng hoa cỏ múa đường công chúa
Cho bướm mê hồn hương thủy tiên
Em mớm cưng anh giọt sữa tình
Bùa mê tiền sử nuốt văn minh
Hồng trần lấp biển sông đào núi
Anh níu bờ mê bến giác nhìn...
Mưa em phù sa ngọt bình nguyên
Cho anh cỡi sóng nhạc thơm ghiền
Chung tình thơ dại ru bong bóng
Dỗ ốc mượn hồn ôm sầu riêng
Cho trời xuống thấp đất lên cao
Cho manh chiều rách leo hàng rào
Gió lên phủ kín giường ngà đợi
Chú rể cô dâu ăn mừng nhau...
Nhìn trước thương sau cưng biết không
Em đi môi tuyết gót sầu đông
Em về hương lúa đùa hương áo
Thuyền hoa anh đợi... cùng tắm sông...
Em vẫn trăng non hoa học trò
Trăm thương ngàn nhớ dành riêng cho
Tình anh điên chữ hồn kinh sử
Nhõng nhẽo bắt đền chung áo thơ....
MD.07/21/08
LuânTâm
NHÂN TỪ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Cu đất hiền khô gọi chiều về
An lành ngơi nghỉ cuộc nhiêu khê
Quê hương trăng sáng thơm chồng vợ
Dịu dàng mật ngọt nụ hôn mê
Nhõng nhẽo em đòi cưng cưng hơn
Đèo nhau lên đến tận Sài Gòn
Xa hoa phù phiếm vui phố xá
Học đòi duyên dáng tô môi son
Năm năm tháng tháng tình ngọt mềm
Ví dầu mưa nắng rớt bên hiên
Thương nhau từ ấy tình thơ dại
Cho đến bây giờ càng thương thêm
Trời đất bằng nhau không thấp cao
Anh thấp em cao cũng ngọt ngào
Bắt ghế leo thang anh chìu chuộng
Hái trăng rồi lại muốn hái sao
Đồng vợ đồng chồng tát biển đông
Mưa cuồng thác lũ cũng xuôi dòng
Chóng chèo bồng bế vai khiêng nặng
Tình mãi về chung một tấm lòng
Thơm thơm môi má nâng niu chữ
Nâng khăn sửa túi ghép tình thư
Đảo điên hờn giận qua khoảnh khắc
Trăm gian nan tình vẫn nhân từ...
07/23/08
hoaithuong











