NỢ TÌNH
Friday, September 2, 2011 4:14:03 PM
NỢ TÌNH
(Thương tặng em Hoài Thương)
Chờ nhau đội đá vá trời
Trời không muốn sáng soi đời phù du?
Không gặp không về tương tư
Trăng sao hóa đá lệ sầu hóa mưa
Xin xăm xin phép xin bùa
Dã tràng xe cát xây chùa khói mây
Lỡ lầm trả áo leo cây
Lạnh mê chân giận lạnh say môi hờn
Lạnh trăng già lạnh núi non
Lạnh vòng nhõng nhẽo bồng con trắng hồng
Trôi không mòn bóng hư không
Hai đầu trái đất ngược vòng ăn chay ...
Ba chìm bảy nổi đầu thai
Đọan trường dứt sữa bú tay mềm lòng
Mưa thơm nắng điệu lên đồng
"Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi"(1)
Sao đành bong bóng mồ côi
Nỡ nào quay mặt không lời chân kinh
Để thương để nhớ tội tình
Căng vòng nước đá đóng đinh thét gào
Ngọc tình mất nước tan màu
Vẫn còn ánh sáng nhiệm mầu mối mai
"Nợ tình chưa trả cho ai
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan"...(2)
MD.05/03/08
LuânTâm
(1) Ca dao :
" Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi "
(2)Truyện Kiều,Nguyễn Du
(Thương tặng em Hoài Thương)
Chờ nhau đội đá vá trời
Trời không muốn sáng soi đời phù du?
Không gặp không về tương tư
Trăng sao hóa đá lệ sầu hóa mưa
Xin xăm xin phép xin bùa
Dã tràng xe cát xây chùa khói mây
Lỡ lầm trả áo leo cây
Lạnh mê chân giận lạnh say môi hờn
Lạnh trăng già lạnh núi non
Lạnh vòng nhõng nhẽo bồng con trắng hồng
Trôi không mòn bóng hư không
Hai đầu trái đất ngược vòng ăn chay ...
Ba chìm bảy nổi đầu thai
Đọan trường dứt sữa bú tay mềm lòng
Mưa thơm nắng điệu lên đồng
"Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi"(1)
Sao đành bong bóng mồ côi
Nỡ nào quay mặt không lời chân kinh
Để thương để nhớ tội tình
Căng vòng nước đá đóng đinh thét gào
Ngọc tình mất nước tan màu
Vẫn còn ánh sáng nhiệm mầu mối mai
"Nợ tình chưa trả cho ai
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan"...(2)
MD.05/03/08
LuânTâm
(1) Ca dao :
" Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi "
(2)Truyện Kiều,Nguyễn Du











