ÔM HOA ƯỚP MỘNG
Friday, September 2, 2011 8:06:02 PM
ÔM HOA ƯỚP MỘNG
(Thương tặng anh LuânTâm)
Ôm hoa ướp mộng về nhà
Ướp thơm tà áo lụa là ngây thơ
Hứng hoa tuổi ngọc đón chờ
Chung đường chung bước tặng thơ làm quà
Thương anh tóc xõa cài hoa
Làm duyên làm dáng thướt tha gót hồng
Vắt cành thương nhớ vào lòng
Ép vào trang vở nụ hồng trăm năm
Yêu người tô trắng đêm nằm
Dại khờ thơ ấu mây giăng đỉnh trời
Sân trường e ấp nụ cười
Dân ca tình khúc reo vui sách đèn
Hờn ghen cũng biết đua chen
Trâm anh tuấn tú luyện rèn thơ ngâm
Đón anh ngõ nhớ thì thầm
Tim yêu rỉ máu trăng rằm khóc mưa
Người đi xóa chuyện tình xưa
Tóc dài tung gió nắng thưa thu buồn
Mười năm thác lũ ghềnh tuôn
Hai mươi lăm tuổi chở buồn qua sông
Lệ tình ướt gối vai chồng
Em sang nhà mới mà lòng chưa qua
Tìm đêm hương lửa ngọc ngà
Tìm ngày thờ thẫn tình xa hoa tàn
Tìm hoài kỷ niệm khăn tang
Ôm hoa ướp mộng bàng hoàng tháng năm
Tìm vần thơ ướp hương thầm
Hôn lên vạt áo mà thăm nỗi buồn
Vần thơ thay chén quỳnh tương
Rót đầy bình cạn cho thương say mềm
Hứng hoa ủ gối vào đêm
Ướp trăm năm mộng môi mềm... kiếp sau...
07/20/08
hoaithuong
(Thương tặng anh LuânTâm)
Ôm hoa ướp mộng về nhà
Ướp thơm tà áo lụa là ngây thơ
Hứng hoa tuổi ngọc đón chờ
Chung đường chung bước tặng thơ làm quà
Thương anh tóc xõa cài hoa
Làm duyên làm dáng thướt tha gót hồng
Vắt cành thương nhớ vào lòng
Ép vào trang vở nụ hồng trăm năm
Yêu người tô trắng đêm nằm
Dại khờ thơ ấu mây giăng đỉnh trời
Sân trường e ấp nụ cười
Dân ca tình khúc reo vui sách đèn
Hờn ghen cũng biết đua chen
Trâm anh tuấn tú luyện rèn thơ ngâm
Đón anh ngõ nhớ thì thầm
Tim yêu rỉ máu trăng rằm khóc mưa
Người đi xóa chuyện tình xưa
Tóc dài tung gió nắng thưa thu buồn
Mười năm thác lũ ghềnh tuôn
Hai mươi lăm tuổi chở buồn qua sông
Lệ tình ướt gối vai chồng
Em sang nhà mới mà lòng chưa qua
Tìm đêm hương lửa ngọc ngà
Tìm ngày thờ thẫn tình xa hoa tàn
Tìm hoài kỷ niệm khăn tang
Ôm hoa ướp mộng bàng hoàng tháng năm
Tìm vần thơ ướp hương thầm
Hôn lên vạt áo mà thăm nỗi buồn
Vần thơ thay chén quỳnh tương
Rót đầy bình cạn cho thương say mềm
Hứng hoa ủ gối vào đêm
Ướp trăm năm mộng môi mềm... kiếp sau...
07/20/08
hoaithuong











