My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

ƠN CHA NGHĨA MẸ

ƠN CHA NGHĨA MẸ

Từ hạt máu ân tình con kết tụ
Mẹ nâng niu ngày tháng con lớn dần
Những mùa đi trời trở lại mùa thu
Cha sưởi ấm tình thân bên bếp lửa

Thuở ấu thơ mẹ nuôi con dòng sửa
Ngọt tình cha vun xới đất hoa mầu
Núi Thái Sơn cha đấp bồi giai ngẫu
Không quản nhọc nhằn vai ướt mồ hôi

Tình chung thủy từ tiền kiếp luân hồi
Nghĩa gắn bó vượt đường đời gai góc
Mẹ vuốt ve ân tình dài sợi tóc
Cha ôm vào lòng ân điển ngàn năm

Trong tim con nghe từng đợt sóng ngầm
Nguồn huyết thống chảy về tim máu đỏ
Trên đỉnh cao thiêng liêng ru ngọn gió
Ru mãi ngàn năm nguồn máu luân hoàn

Đời đã bao lần giông tố nghiệt oan
Cha gánh nặng dang vòng tay che chở
Ôm con, mẹ bằng tận cùng hơi thở
Vác ơn sâu con ghi khắc tình này

Con khôn lớn bước vào đời cạm bẫy
Mẹ diệu hiền xoa nhẹ những vết thương
Mẹ cận kề thức giấc những đêm trường
Cha hì hụt mang tình thương bù đấp

Cha nắm tay con băng núi đồi cao thấp
Vá vết thương lòng, sưởi ấm mùa đông
Trở về mái nhà xưa bên cánh đồng
Thương cha mẹ nghĩa tình bao la rộng

hoaithuong

Nhân dịp ngày lễ của mẹ, xin chúc cha và mẹ trăm năm hạnh phúc...

THIÊN HƯƠNGCảo Thơm Ngọt Ngào Mực Tím Tình Thư

Write a comment

New comments have been disabled for this post.