QUÊ HƯƠNG. TÌNH THƯƠNG
Friday, September 2, 2011 7:36:41 PM
QUÊ HƯƠNG
(Thương tặng em Hoài Thương )
Anh vẫn bên em mãi yêu em
Như trời yêu đất ngày yêu đêm
Như mây yêu gió rừng yêu núi
Như nước yêu sông biển chết thèm...
Mai kia mưa nhớ nắng quên
Cũng còn hương áo thân quen ngọt ngào
Nhẹ nhàng ru điệu ca dao
Tình quê còn chuyện trầu cau hát đình
Xé rào dâu bể tử sinh
Hoá đôi bướm mộng cùng mình hương thơ
Thương em tiên cá lên bờ
Cho anh nhái bén gà mờ được yêu
Bồng trưa ẵm tối cõng chiều
Nhân gian ghen tỵ đặt điều gièm pha
Cõi người cõi qủy cõi ma
Có không không có quê nhà bến thương
Trong em: anh được náu nương
Trong anh: em được quê hương nghìn đời...
MD.07/10/08
LuânTâm
TÌNH THƯƠNG
(Thương tặng anh LuânTâm)
Mình vẫn bên nhau mãi còn yêu
Yêu thơ dệt mộng hát nắng chiều
Yêu trăng gió mát yêu sao sáng
Yêu đã nghìn năm vẫn còn yêu...
Vẽ anh say ngọn thủy triều
Sóng cao sóng thấp nghe yêu thì thầm
Quê hương ta mãi về thăm
Đồng xanh biển mặn còn tầm hương mơ
Ca dao xếp chữ làm thơ
Vẽ đôi cánh mỏng ngu ngơ gió mùa
Thương anh dầu dãi nắng mưa
Chân quê tim lóng lánh thừa cao sang
Thương em sông núi bàng hoàng
Tình anh lấp ngập biển tràn đại dương
Cùng về nương náu hoài thương
Bến trong bến đục can trường đò qua
Trong nhau nắng ấm chiều tà
Trong nhau ấm lạnh sương pha mái đầu
07/11/08
hoaithuong
(Thương tặng em Hoài Thương )
Anh vẫn bên em mãi yêu em
Như trời yêu đất ngày yêu đêm
Như mây yêu gió rừng yêu núi
Như nước yêu sông biển chết thèm...
Mai kia mưa nhớ nắng quên
Cũng còn hương áo thân quen ngọt ngào
Nhẹ nhàng ru điệu ca dao
Tình quê còn chuyện trầu cau hát đình
Xé rào dâu bể tử sinh
Hoá đôi bướm mộng cùng mình hương thơ
Thương em tiên cá lên bờ
Cho anh nhái bén gà mờ được yêu
Bồng trưa ẵm tối cõng chiều
Nhân gian ghen tỵ đặt điều gièm pha
Cõi người cõi qủy cõi ma
Có không không có quê nhà bến thương
Trong em: anh được náu nương
Trong anh: em được quê hương nghìn đời...
MD.07/10/08
LuânTâm
TÌNH THƯƠNG
(Thương tặng anh LuânTâm)
Mình vẫn bên nhau mãi còn yêu
Yêu thơ dệt mộng hát nắng chiều
Yêu trăng gió mát yêu sao sáng
Yêu đã nghìn năm vẫn còn yêu...
Vẽ anh say ngọn thủy triều
Sóng cao sóng thấp nghe yêu thì thầm
Quê hương ta mãi về thăm
Đồng xanh biển mặn còn tầm hương mơ
Ca dao xếp chữ làm thơ
Vẽ đôi cánh mỏng ngu ngơ gió mùa
Thương anh dầu dãi nắng mưa
Chân quê tim lóng lánh thừa cao sang
Thương em sông núi bàng hoàng
Tình anh lấp ngập biển tràn đại dương
Cùng về nương náu hoài thương
Bến trong bến đục can trường đò qua
Trong nhau nắng ấm chiều tà
Trong nhau ấm lạnh sương pha mái đầu
07/11/08
hoaithuong











