My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

RU THƠ. Ru niềm đau

Luân huynh ơi!... tối nay nhận được rất nhiều bài thơ của huynh, nhưng muội post trước một bài khi nào họa xong mới lần lượt post bài mới nha huynh, bài nào cũng hay... cám ơn huynh!!

RU THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)

Như mơ như thật mình về
Thăm ngôi nhà nhỏ bốn bề ao sen
Bồng thương ẵm nhớ cõng em
Cầu tre lắc lẻo tay phèn còn thơm
Mẹ hiền tần tảo gối rơm
Cha hiền cày cuốc kiếm cơm bốn mùa
Cho con đèn sách thêu thùa
Nếp nhà thanh đạm hương xưa mộng lành
Hoa đồng cỏ nội cây xanh
Bóng mây bóng nắng dỗ dành gót em
Tắm sông lội ruộng mơ tiên
Mà hồn bướm vẫn sầu riêng bao giờ
Nếu không khói lửa đôi bờ
Trắng da dài tóc vẫn chờ bút nghiên
Đường bom nẻo đạn đảo điên
Cháy nhà cháy ruộng cháy xuyên tình người
Vết thương nguyên thủy đỏ tươi
Vết thương nội chiến đen thui đầu hàng
...............
Như mơ như thực bàng hoàng
Cho anh nuốt lệ em ngoan anh bồng
Cùng lội ruộng cùng tắm sông
Hôn nhau bốc lửa Cửu Long dạo đờn
Run tay cài áo tân hôn
Run tay cởi áo mê hồn ru thơ...

MD.05/30/08
LuânTâm


Ru niềm đau
(Thương gửi anh Tư LuânTâm)

Ru niềm đau lắng trong tim
À ơi...thương nhớ về tìm bóng anh
Dìu nhau qua ruộng đồng xanh
Dìu nhau ngồi xuống nặng cành tương tư
Cha đau con trẻ nát nhừ
Mẹ đau giọt lệ suối từ trong veo
Nỗi buồn xin hảy đừng theo
Niềm đau rất nhẹ, thương treo mái nhà
Gió mang hương khúc tình ca
Mây trôi về mộng tình xa lại về
Qua rồi chinh chiến sơn khê
Bắc Nam nối nhịp đường về quê cha
Ru niềm đau lắng chiều tà
Con đê bờ lúa về ta với Mình
Bên nhau cầu ván gập ghình
Xây nhà bên suối bình minh tươi hồng
Ru niềm đau rớt hư không
Vết thương như đã theo dòng nước trôi
.................
Là mơ là thực đây rồi
Làm sao xa vắng chẻ ngôi đường tình!
Anh về hứng nắng nguyên trinh
Thơm sông Vàm Sáng thơm Mình thơm em
Tay đan tay, vạt áo mềm
Tung bay nắng gió... êm đềm...ru thơ...

hoaithuong
31/05/08

Vàm Sáng: Tên một đia phương nhỏ nằm trên nhánh sông Hậu Giang.

SUỐI NHỚ BIỂN THƯƠNG. SÓNG VỖ BIỂN TÌNHCỔ TAY. Đại Bàng

Write a comment

New comments have been disabled for this post.