RƯỚC DÂU. DUYÊN NỢ
Friday, September 2, 2011 4:06:28 PM
Anh Tư ơi... em đi làm suốt ngày hôm nay cho đến giờ này mới vào đây, cho nên mấy bài thơ anh gởi tới giờ này mới post vào đây nè. Bài thơ này tuy chỉ có bốn câu rất ngắn nhưng thâm sâu và tha thiết..., em thích lắm lắm...
RƯỚC DÂU
( Thương tặng em Hoài thương)
Đứt dây rơi chín vực sầu
Mò trăng đáy nước thả câu bóng tình
Hôn châu chìm ngọc hồi sinh
Thương đau nghìn kiếp cho nhìn... rước dâu...
MD.06/06/08
LuânTâm
DUYÊN NỢ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Hụt hơi chèo chóng qua sông
Tìm duyên nợ trốn giữa dòng nhân sinh
Gặp người tiền kiếp ân tình
Gánh duyên quằn nợ tử sinh...rước về...
06/06/08
hoaithuong
RƯỚC DÂU
( Thương tặng em Hoài thương)
Đứt dây rơi chín vực sầu
Mò trăng đáy nước thả câu bóng tình
Hôn châu chìm ngọc hồi sinh
Thương đau nghìn kiếp cho nhìn... rước dâu...
MD.06/06/08
LuânTâm
DUYÊN NỢ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Hụt hơi chèo chóng qua sông
Tìm duyên nợ trốn giữa dòng nhân sinh
Gặp người tiền kiếp ân tình
Gánh duyên quằn nợ tử sinh...rước về...
06/06/08
hoaithuong











