SỢ & CÒN THƯƠNG
Friday, September 2, 2011 1:18:00 PM
Bốn câu sợ của huynh thật cảm động. Chiều chúa nhật vui nha huynh !!
SỢ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Anh sợ nhang tàn bóng khói xa
Thương em đất khách hồn quê nhà
Áo thơ rách vá tình nước đá
Gối tuyết chăn sương gió khô hoa...
MD.05/11/08
LuânTâm
CÒN THƯƠNG
(Thương tặng anh LuânTâm)
Anh nắm tay em... tay trong tay
Thương em dìu dắt cõi trần ai
Vá khâu manh áo nghèo như thuở
Chỉ tấm lòng biển, núi...sông dài...
HoàiThương
SỢ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Anh sợ nhang tàn bóng khói xa
Thương em đất khách hồn quê nhà
Áo thơ rách vá tình nước đá
Gối tuyết chăn sương gió khô hoa...
MD.05/11/08
LuânTâm
CÒN THƯƠNG
(Thương tặng anh LuânTâm)
Anh nắm tay em... tay trong tay
Thương em dìu dắt cõi trần ai
Vá khâu manh áo nghèo như thuở
Chỉ tấm lòng biển, núi...sông dài...
HoàiThương











