My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

THẬT GẦN THẬT QUEN. THẬT THÂN THƯƠNG


Bài thơ thật là ngọt ngào tuyệt vời anh Tư ơi... HT xin trân trọng thay thế vợ hiền của anh để họa những lời vàng châu ngọc của anh đã dành cho người...

THẬT GẦN THẬT QUEN
(Thương tặng vợ hiền B.Th.Luân)

Trong em : tôi mây ruộng đồng
Nước ròng nước lớn lòng sông thẩn thờ
Trong tôi : em hồn tiên thơ
Thuyền trăng căng mộng đợi chờ bến xuân
Nghìn năm mới gặp một lần
Khói sương chỉ lối thiên thần đón đưa
Hoa ca cỏ múa mê bùa
Dấu yêu tiền sử tình mưa cho lời
Không còn biết đất biết trời
Đeo em núi lở sông bồi biển ghen
Tưởng thật gần tưởng thật quen
Gọi tên em đỡ trắng đêm khóc thầm
Tóc dài sông suối tri âm
Cho tôi chết đuối âm thầm ướt mơ
Giăng câu bủa lưới đặt lờ
Không cho tôi được tôn thờ đành sao?
Trong em tôi dấu thương đau
Bên trời gối tuyết nghìn sau vẫn chờ
Hồn sam biển phách rau mơ
Trăng lên sao xuống hôn bờ kỳ duyên
Trong tôi em suối nguồn tiên
Trưa mê tắm nắng đêm thiêng dâng tình
Gió đùa đỉnh núi phù sinh
Thư trung mỹ nữ xiêu đình vợ ngoan (1)
Ve sầu ru bóng dã tràng
Thương tôi đắp mộ thắp nhang khóc mình
Bao giờ cho gặp cho nhìn
Rừng thương núi nhớ suối tình trần ai
Giả vờ không biết không hay
Hay là tôi đã đi sai nước cờ
Tình không thể sống bằng thơ
Em như giọt nắng ỡm ờ ghẹo tôi ?
Điên cuồng tôi tưởng... thế thôi
Bao nhiêu người khác được lời...bóng em !
Em đi gót điệu nhạc thèm
Dẫm hồn tôi : tôi được thêm chút gần!
Trong em : tôi ? vẫn xa gần?
Trong tôi : em đã chung chân chung mình ...

MD.04/11/05
LuânTâm

(1) "Thư trung hữu mỹ nữ " : trong sách có người đẹp!


THẬT THÂN THƯƠNG
(Thương tặng anh LuânTâm)

Trong anh : Em giọt nắng hồng
Mây xanh mây tím dòng sông yên bình
Trong em : anh sách sử kinh
Bút nghiên tuấn tú dáng hình hương quê
Nghìn năm một lối đi về
Thiên thu giăng mộng trăng thề đón đưa
Trăm câu thơ vẽ lá bùa
Hôn mê trở lại thời xưa dấu mòn
Khắc lên vết nhớ môi son
Mưa rơi nắng hạn mãi còn trong nhau
Thật thân thương thật ngọt ngào
Thơm như nước mía thi tao uống hồn
Thơm như khế ngọt đòi hôn
Hái về hoa trái xóm thôn vui mừng
Tóc huyền dài xõa sóng lưng
Thề yêu nhau mãi không ngừng cho nhau
Trong anh em vết thương màu
Dòng sông nước chảy khát khao ghé bờ
Áo vàng áo tím áo thơ
Tung bay gió thổi giấc mơ về trời
Trong em anh biển tuyệt vời
Bao la nắng sớm chiều phơi ân tình
Reo vui gió hát phù sinh
Sao đành để lại tình kinh mấy đời
Thân thương chồng vợ đón mời
Trồng hoa say bướm à ơi mây hồng
Kiếp đời bao cuộc long đong
Chắt chiu gom góp trọn lòng tình quê
Không trăng đêm thắp đam mê
Không tiền không bạc vẫn thề tay đan
Thân thương ghi khắc đá vàng
Rừng mê núi hát ca vang vợ chồng
Hồng trần vai có vai không
Xa nhau mấy thuở vẫn nồng chiều xuân
Bóng anh kề cận thật gần
Thật quen mây mộng lâng lâng gió chiều
Trong anh : em mãi còn yêu
Trong em : Anh mãi nâng niu ngọc ngà ...

06/30/08
hoaithuong

TRÂM CÀI NGẨN NGƠ. NGẨN NGƠ BUỒNHOA TAY. THUỐC TIÊN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.