My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

THUYỀN TRĂNG. Thuyền về bến

THUYỀN TRĂNG
(Thương tặng em Hoài Thương)

Thuyền trăng chở gió mộng du
"Khéo tu thời nổi vụng tu thời chìm "(1)
May còn em thơ chim quyên
Cõng anh ngơ ngẩn vượt biên an lành
Hương tình hồng ân nghĩa xanh
Rừng văn trận bút dỗ dành mộng mơ
Hồn quê dệt vãi quay tơ
Tình quê vú sữa thẩn thờ sầu riêng
Hương quê khế ngọt dịu hiền
Mềm lòng nước mía bình yên mãn cầu
Cây chú rể hoa cô dâu
Dìu nhau tuyệt đỉnh tinh cầu đam mê
Mặc ganh tỵ mặc khen chê
Liền cành liền cánh hẹn thề nghìn xưa
Bây giờ trăng đón gió đưa
Nghìn sau còn chút hương thừa núi sông
Cũng đành bèo bọt long đong
Chung môi hoa bướm ẵm bồng thiên thư....

MD.06/26/08
LuânTâm

(1) Ca Dao :
" Lênh đênh qua cửa Thần Phù
Khéo tu thời nổi vụng tu thời chìm "

Anh tư ơi... HT post lên đây cho anh đọc trước nha, nhưng chiều nay đi làm về em mới đọc kỷ lại để suy ngẫm... chúc anh ngu ngon, thứ năm vui...!!

Thuyền về bến

(Thương tặng anh LuânTâm)

Thuyền trăng chở khách thi nhân
Chở mơ qua bến những lần ghé thăm
May còn trăng những ngày rằm
Chở nhau ngơ ngẩn xa xăm lại về
Mộng về vàng ánh đam mê
Tóc xanh dẫu bạc trăng thề còn soi
Về đây khuya sớm bên đời
Sông thương tao ngộ thảnh thơi mái chèo
Tình trăng tình nước trong veo
Đưa nhau ghé bến em theo Mình về
Đưa nhau đầu xóm cuối quê
Kết hoa đám cưới phu thê hẹn hò
Vai kề vai cặp bến mơ
Gian truân mấy đoạn ngu ngơ mấy lần
Ngửa tay hứng trọn hồng ân
Che nhau mái ấm đàn ngân tiếng lòng
Duyên còn duyên tình còn nồng
Bèo mây hội ngộ cuối dòng bến xuân...

hoaithuong

HOA SỮA. HƯƠNG HOA SỮAHỒNG TRẦN CÁT BỤI. HỒNG TRẦN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.