TÌNH ANH
Friday, September 2, 2011 7:24:09 PM
Họa bài CỦA RIÊNG ANH của anh LuânTâm
TÌNH ANH
(Thương tặng anh LuânTâm)
Như cánh chim xanh giửa khung trời
Như hồn thu thảo bóng mây trôi
Như chùm khế ngọt cười mít ướt
Như hoa me đất hoài thương ơi ...
(Thơ LuânTâm)
*****
Như lời bài ca thơ lục bát
Quê hương đồng lúa gió thênh thang
Anh gieo trong gió con tim nắng
Gởi về em muôn đóa hoa vàng
Thương anh khó nhọc chuyện nắng mưa
Còng lưng gánh vác đã dư thừa
Mồ hôi sớm tối con trâu đất
Vẫn giữ cho em chút tình xưa...
Như kiếp tơ vương kén nhả tằm
Tình anh cách trở dấu trăm năm
Đeo mang góp nhặt hoài kỷ niệm
Mặc gió mặc mưa vẫn về thăm
Nâng niu tình muộn bóng hoàng hôn
Chiều sương điểm tóc nhuộm linh hồn
Chia nhau ngày tháng mềm thương nhớ
Dâng hết ngọt bùi lẫn nụ hôn
Tình anh nặng trĩu một tấm lòng
Ngày đợi tháng chờ thu sang đông
Xuân qua mấy lượt anh gom nắng
Chắt chiu vàng hạ ấm hương nồng
Như cánh chim trời đôi uyên ương
Tung cánh bay cao vạn nẻo đường
Như tình thiên sứ nâng hồn gió
Chim ngậm cỏ về nuôi tình thương
Tình anh vời vợi nắng lụa mềm
Tha thướt vạt đầy áo mây êm
Tình anh hương thắm ươm đồng lúa
Gạo trắng đầy bồ mang tặng em
Như đêm trăng sáng đẹp chị Hằng
Như sao lấp lánh ngọn hoa đăng
Như suối reo mơ làn thu mộng
Man mác hạ hồng ru tình trăng
Tình anh biển ấm xanh xanh thẳm
Như sóng ngàn năm vỗ thì thầm
Thương anh đêm thức thơ tình tự
Hoài thương sóng vỗ tiếng thơ ngâm...
06/30/08
TÌNH ANH
(Thương tặng anh LuânTâm)
Như cánh chim xanh giửa khung trời
Như hồn thu thảo bóng mây trôi
Như chùm khế ngọt cười mít ướt
Như hoa me đất hoài thương ơi ...
(Thơ LuânTâm)
*****
Như lời bài ca thơ lục bát
Quê hương đồng lúa gió thênh thang
Anh gieo trong gió con tim nắng
Gởi về em muôn đóa hoa vàng
Thương anh khó nhọc chuyện nắng mưa
Còng lưng gánh vác đã dư thừa
Mồ hôi sớm tối con trâu đất
Vẫn giữ cho em chút tình xưa...
Như kiếp tơ vương kén nhả tằm
Tình anh cách trở dấu trăm năm
Đeo mang góp nhặt hoài kỷ niệm
Mặc gió mặc mưa vẫn về thăm
Nâng niu tình muộn bóng hoàng hôn
Chiều sương điểm tóc nhuộm linh hồn
Chia nhau ngày tháng mềm thương nhớ
Dâng hết ngọt bùi lẫn nụ hôn
Tình anh nặng trĩu một tấm lòng
Ngày đợi tháng chờ thu sang đông
Xuân qua mấy lượt anh gom nắng
Chắt chiu vàng hạ ấm hương nồng
Như cánh chim trời đôi uyên ương
Tung cánh bay cao vạn nẻo đường
Như tình thiên sứ nâng hồn gió
Chim ngậm cỏ về nuôi tình thương
Tình anh vời vợi nắng lụa mềm
Tha thướt vạt đầy áo mây êm
Tình anh hương thắm ươm đồng lúa
Gạo trắng đầy bồ mang tặng em
Như đêm trăng sáng đẹp chị Hằng
Như sao lấp lánh ngọn hoa đăng
Như suối reo mơ làn thu mộng
Man mác hạ hồng ru tình trăng
Tình anh biển ấm xanh xanh thẳm
Như sóng ngàn năm vỗ thì thầm
Thương anh đêm thức thơ tình tự
Hoài thương sóng vỗ tiếng thơ ngâm...
06/30/08











