TÌNH NÀO ĐẸP HƠN. TÌNH TA
Friday, September 2, 2011 3:59:23 PM
Cám ơn huynh khen hai câu thơ của em, mèn ui.... mừng húm gùi...
TÌNH NÀO ĐẸP HƠN
(Thương tặng em Hoài Thương)
"Triền cao con dốc nghịch đùa
Đè loang bóng vỡ hạt mưa ru đời"(1)
Lời đau chữ khổ tuyệt vời
Lời vui chữ điệu cong môi ngọt ngào
Sao đành trả lại trăng sao?
Em ơi ! còn có tình nào đẹp hơn?
Dù cho khố rách gối rơm
Chữ Đồng Tử vẫn mê hồn Tiên Dung (2)
"Tay bưng dĩa muối chấm gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau " (3)
MD.06/01/08
LuânTâm
(1) Hai câu cuối bài thơ "Nắng Tàn" của Hoài Thương
(2) Chuyện cổ tích Chữ Đồng Tử-Tiên Dung
(3) Ca dao.
TÌNH TA
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Dù cho khố rách gối rơm
Chữ Đồng Tử vẫn mê hồn Tiên Dung (2)
Nghìn năm cổ tích lẫy lừng
Ghi trang sử ấy tình chung ta, người
Dù cho son nhạt môi cười
Anh ơi xin nhé bên đời có nhau
Dấu xưa thơ chữ nhuộm màu
Em may áo mới hương ngào ngạt thơm
Tình quê ấm nắng rạ rơm
Đêm quay quần đón vòng ôm cuộc đời
hoaithuong
05/01/08
TÌNH NÀO ĐẸP HƠN
(Thương tặng em Hoài Thương)
"Triền cao con dốc nghịch đùa
Đè loang bóng vỡ hạt mưa ru đời"(1)
Lời đau chữ khổ tuyệt vời
Lời vui chữ điệu cong môi ngọt ngào
Sao đành trả lại trăng sao?
Em ơi ! còn có tình nào đẹp hơn?
Dù cho khố rách gối rơm
Chữ Đồng Tử vẫn mê hồn Tiên Dung (2)
"Tay bưng dĩa muối chấm gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau " (3)
MD.06/01/08
LuânTâm
(1) Hai câu cuối bài thơ "Nắng Tàn" của Hoài Thương
(2) Chuyện cổ tích Chữ Đồng Tử-Tiên Dung
(3) Ca dao.
TÌNH TA
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Dù cho khố rách gối rơm
Chữ Đồng Tử vẫn mê hồn Tiên Dung (2)
Nghìn năm cổ tích lẫy lừng
Ghi trang sử ấy tình chung ta, người
Dù cho son nhạt môi cười
Anh ơi xin nhé bên đời có nhau
Dấu xưa thơ chữ nhuộm màu
Em may áo mới hương ngào ngạt thơm
Tình quê ấm nắng rạ rơm
Đêm quay quần đón vòng ôm cuộc đời
hoaithuong
05/01/08











