My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Tình người

Tình người

Hãy nhớ đi anh cùng chút niềm đau
Của tình người, của con tim, khối óc...
Cuộc đời nào cũng đi qua gai gốc
Vẫn đẹp hoài giọt nước mắt phân ly

Dẫu màu thời gian nhạt phai tri kỷ
Khoảng tim sâu còn đó góc ân tình
Là tình người như ánh nắng bình minh
Le lói mãi trong tim mình kỷ niệm

Giọt nắng hè bừng lên trong tâm nguyện
Vẫn ấm làm sao nhung nhớ về nung
Là cuộc đời có chia cách, trùng phùng...
Tâm nhân ái nên lòng mềm... rũ xuống

Anh hảy thả nước mắt lăn dài nhớ
Ngọt bờ mi chảy xuống tận buồng tim
Nghe yêu thương về mãi ngập nổi chìm
Tha thiết quá tình người men hạ nóng

Vẫn mùa này năm xưa đầy khoảng trống
Người xa người đâu phải hẳn chia ly
Trong lòng ta một giọt ấm diệu kỳ
Bài học đẹp của tình người vạn thuở

hoaithuong

MỀM LÒNG. MỀM...Nắng tàn

Write a comment

New comments have been disabled for this post.