My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

TRÂM CÀI NGẨN NGƠ. NGẨN NGƠ BUỒN

TRÂM CÀI NGẨN NGƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)

Sông buồn nước chảy khổ qua
Tình buồn bóng lạnh phù sa lên trời
Suối vui em rong vàng cười
Tim anh lăn lóc nghiêng đồi liêu trai
Thu đi tóc chửa chấm vai
Xuân về tóc đã trâm cài ngẩn ngơ
Tương tư áo tặng đầy thơ
Còn chưa kết trái mộng mơ học trò
Bóng chim tăm cá cánh cò
Gần xa lơ lửng giả đò ...chờ khen...?
Đói yêu quá chết thèm...ghen
Ăn chay nằm đất buồn quên tắt đèn
Từ em phố chợ đông chen
Bao nhiêu kẻ lạ đảo điên hết hồn
Anh bị thương chết chửa chôn
Lòng đau tay lạnh cháo cơm gạo bài...
Thư sinh tay trắng mộng đầy
Nửa yêu nửa giận thương hoài khùng điên
Trôi trong suối nhớ tóc mềm
Mơ hồ đom đóm soi duyên ao bèo
Tình quê hương luá đỉa đeo
Hụt hơi gà nước đứt neo gà mờ
Gió lên đám bắp trổ cờ
Ru em chải tóc dệt thơ chung tình
Mưa hoa nắng bướm cùng mình
Ngọt hương tình sử xiêu đình ca dao....

MD.07/01/08
LuânTâm

NGẨN NGƠ BUỒN
(Thương tặng anh LuânTâm)

Tình buồn mưa hát ru đêm
Anh buồn em khóc ru mềm tương tư
Tặng anh văn tự ngôn từ
Trăng nghiêng bút ngả tình thư nát lòng
Tình buồn rơi giọt nắng hồng
Lạc sông lạc chợ đèo bồng mơ tiên
Buồn vương hạt nắng đề tên
Vào bài thơ cũ bồng bềnh hương xưa
Gió đưa cọng cỏ nô đùa
Cành thơ đưa võng anh đưa đón về
Chết thèm chết đói hôn mê
Cù bơ cù bấc biết về nơi nao...?
Từ trăng giã biệt nghìn sao
Đèn khuya hiu hắt ngọt ngào cài then
Không còn giận không còn ghen
Im lìm phố chợ dừng bên góc đồi
Thơ ngây như đã chia ngôi
Chợ phiên rừng núi xa xôi ngoằn ngoèo
Em về suối vắng trong veo
Như tình em đó vẫn nghèo vẫn thơm
Suối mơ soi bóng ởm ờ
Trâm cài lên tóc ngẩn ngơ sợi buồn
Nửa yêu nửa giận nửa thương
Nhạn xuân chờ cửa gói hương... trao tình...

07/01/08
hoaithuong

VẾT THƯƠNG. VẾT YÊUTHẬT GẦN THẬT QUEN. THẬT THÂN THƯƠNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.