My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

TUYỆT VỜI. TIM VÀNG

Anh Tư ơi... bài thơ tuyệt vời như lời tựa, em post vào liền khi vừa nhận được để cho hai anh em mình đọc trước, chúc anh ngủ ngon và mộng đẹp như thơ...

TUYỆT VỜI
(Thương tặng em Hoài Thương )

Tim anh thơ dại mồ côi
Chỉ vừa đủ chỗ em ngồi câu thơ
Yêu anh xin em đừng ngờ
Đâu còn dư chỗ tình cờ bóng ma
Anh quê quà vợ cơm nhà
Cháo rau dưa muối tương cà em khen
Cưng tối lửa thơm tắt đèn
Đói no ấm lạnh hơi quen cùng mình
Vui buồn hủ hỉ chân kinh
Thuận chồng thuận vợ ân tình trầu cau
Quê người trăng lạnh bóng sao
Thương Cha nhớ Mẹ chiêm bao đoạn trường
Ngày cày cuốc đêm văn chương
Có em anh vẫn còn nguồn sống vui
Thương em ăn đứng ngủ ngồi
Chợ trưa chợ sớm nắm xôi nuôi chồng
"Trăm năm một sợi chỉ hồng
Buộc người tài sắc vào trong khung trời "(1)
Em tiên mắc đọa tuyệt vời
Anh thương đứt ruột nghìn đời ....cưng ơi ....

MD.07/17/08
LuânTâm
(1) Nguyễn Huy Tự ,"Hoa Tiên Tryện"

TIM VÀNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Tim anh... thế giới tuyệt vời
Có anh có cả cuộc đời nhân gian
Tinh hoa gấm lụa đá vàng
Em là hoàng hậu giàu sang hơn người
Có anh có cả đất trời
Quê hương xanh ngát rạng ngời nắng hoa
Vần thơ tình ý ngọc ngà
Thâm sâu nghĩa nặng bóng tà chung vai
Buồn vui tình vẫn không phai
Chia năm tháng lụn thương hoài ngàn năm
Trầu cau vôi thắm duyên ngầm
Từ muôn kiếp trước xa xăm hẹn thề
Gừng cay muối mặn hôn mê
Vai kề má tựa cùng về với nhau
Bao nhiêu sóng gió ba đào
Hờn ghen thế sự vẫn giàu vẫn sang
Trời em chim hót nắng vàng
Em thương em hát tình tang... yêu chàng...

07/18/08
hoaithuong

SAM BIỂN. ĐÈO THƯƠNG CÕNG NHỚBÀI THƠ THỨ 12, 13, 14, 15

Write a comment

New comments have been disabled for this post.