VẾT HỒNG
Friday, September 2, 2011 4:41:47 PM
VẾT HỒNG
Anh ngồi mài mực làm thơ
Rụng nghìn sợi tóc bạc khờ đặt tên
Vẽ lên thánh giá vững bền
Dấu đinh vàng đá bồng bềnh câu thơ
Anh lang thang đón giấc mơ
Rượt hình đuổi bóng buộc thơ treo hồn
Gió lùa thơ rước nụ hôn
Khoảng không trời đất linh hồn đi hoang!
Đóng đinh tà áo hạ vàng
Mặt trời in gót địa đàng vào thơ
Em là thánh nữ đợi chờ
Tặng vần hạnh phúc ngây thơ trả đời
Vui đi tìm cõi chơi vơi
Buồn về ngủ trọ bên đời từ đây
Anh ngồi gò nét hồng mây
Vẽ trăm con nắng về đây hong tình
Chìm yêu một trái tim trinh
Tình si chảy mực lặng thinh môi hồng
Cuộn dòng sương khói hư không
Dấu đinh còn đó vết hồng bài thơ...
hoaithuong
Anh ngồi mài mực làm thơ
Rụng nghìn sợi tóc bạc khờ đặt tên
Vẽ lên thánh giá vững bền
Dấu đinh vàng đá bồng bềnh câu thơ
Anh lang thang đón giấc mơ
Rượt hình đuổi bóng buộc thơ treo hồn
Gió lùa thơ rước nụ hôn
Khoảng không trời đất linh hồn đi hoang!
Đóng đinh tà áo hạ vàng
Mặt trời in gót địa đàng vào thơ
Em là thánh nữ đợi chờ
Tặng vần hạnh phúc ngây thơ trả đời
Vui đi tìm cõi chơi vơi
Buồn về ngủ trọ bên đời từ đây
Anh ngồi gò nét hồng mây
Vẽ trăm con nắng về đây hong tình
Chìm yêu một trái tim trinh
Tình si chảy mực lặng thinh môi hồng
Cuộn dòng sương khói hư không
Dấu đinh còn đó vết hồng bài thơ...
hoaithuong











