Vết Khắc
Friday, September 2, 2011 2:14:57 PM
Vết Khắc
Da trần đau nắng rát hanh
Khắc lên tuổi nhớ mấy cành ngây thơ
Từ em nước mắt chìm mơ
Đôi bờ thương nhớ dại khờ cho nhau
Từ mưa đổ ngập chiêm bao
Đắng môi thơ ngủ ngọt ngào xếp trang
Hư vô chảy lệ hai hàng
Qua cầu ngang trái chiều hoang vỡ bờ
Từ anh biết khóc bơ vơ
Xuân đi mùa tuổi mộng mơ khép trời
Da trần rát nắng em phơi
Khô trên vết nứt mặn rơi xuống trần
Buồn anh cuộn đám phù vân
Dung nhan sương khói hương tàn trầm luân
nghiêng mây phủ kín mùa xuân
Da trần âm ỉ như lần... khóc đau...
hoaithuong
Da trần đau nắng rát hanh
Khắc lên tuổi nhớ mấy cành ngây thơ
Từ em nước mắt chìm mơ
Đôi bờ thương nhớ dại khờ cho nhau
Từ mưa đổ ngập chiêm bao
Đắng môi thơ ngủ ngọt ngào xếp trang
Hư vô chảy lệ hai hàng
Qua cầu ngang trái chiều hoang vỡ bờ
Từ anh biết khóc bơ vơ
Xuân đi mùa tuổi mộng mơ khép trời
Da trần rát nắng em phơi
Khô trên vết nứt mặn rơi xuống trần
Buồn anh cuộn đám phù vân
Dung nhan sương khói hương tàn trầm luân
nghiêng mây phủ kín mùa xuân
Da trần âm ỉ như lần... khóc đau...
hoaithuong











