My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Vĩnh biệt thư

Vĩnh biệt thư

Em chỉ còn bài thơ ở lại bên anh
Hồn vương vấn còn lan man trong gió
Đêm những đêm quanh chổ nằm hương cỏ
Róch rách suối reo rừng phủ linh hồn

Em để lại bài thơ chôn nụ hôn
Tàn hương lửa bếp tro giờ nguội lạnh
Cầu ơn trên hồn em đi siêu thoát
Mỗi bước chân không còn bám bụi trần

Anh hảy dựng bài thơ trên bia đá
Chờ nắng chiều vừa tắt lúc trăng lên
Mềm cơn đau Hàn Mạc Tử đáp đền
Ngàn khổ lụy dương trần như vừa xóa

Hảy tặng em đóa sen hồng hương tỏa
Lần cuối cùng tinh khiết một trái tim
Phận gối rơm đời chật hẹp nổi chìm
Em nhận hết mang theo về bên ấy

Anh ở lại bình an cung đàn khảy
Nhớ đầu xuân vài mật niệm ân tình
Bên dòng xưa thân ái nụ nguyên trinh
Người đã khuất mỉm cười môi thắm mộng...

hoaithuong

HOA CAMVIỄN VÔNG. CUỐI DÒNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.