XOÁ
Friday, September 2, 2011 1:23:13 PM
XÓA
Xóa anh nhé! những ưu phiền cuộc sống
Cởi nhẹ nhàng lớp bụi cũ đường trần
Mở lòng ra xin hảy chớ bâng khuâng
Hít đầy ngực mùa xuân thơm hoa lá
Xóa đi anh nhé! "Bài thơ cuối cùng"
Trang giấy mới và bài thơ thật mới
Những ngày lên ta trải lòng hồ hỡi
Bến sông xưa con đò cũ nghĩa tình
Anh dắt tay em dạo chợ Bình Minh
Trưa nắng gắt bên hàng me xanh lá
Trường làng cũ một chút gì xa lạ
Vẫn còn nghe vương vấn bước chân về
Xóa giùm em những ngày tháng u mê
Đón nắng hạ phượng hồng mùa kỷ niệm
Đẹp làm sao khung trời mây chiều tím
Một thuở nào áo trắng lụa vờn bay
Xoè bàn tay phủi trắng những tháng ngày
Buồn quanh quẩn trôi dài theo ngọn gió
Nắm tay em chiều vàng tà huy đỏ
Ngâm bài thơ bên vàm cỏ quê mình
hoaithuong
Xóa anh nhé! những ưu phiền cuộc sống
Cởi nhẹ nhàng lớp bụi cũ đường trần
Mở lòng ra xin hảy chớ bâng khuâng
Hít đầy ngực mùa xuân thơm hoa lá
Xóa đi anh nhé! "Bài thơ cuối cùng"
Trang giấy mới và bài thơ thật mới
Những ngày lên ta trải lòng hồ hỡi
Bến sông xưa con đò cũ nghĩa tình
Anh dắt tay em dạo chợ Bình Minh
Trưa nắng gắt bên hàng me xanh lá
Trường làng cũ một chút gì xa lạ
Vẫn còn nghe vương vấn bước chân về
Xóa giùm em những ngày tháng u mê
Đón nắng hạ phượng hồng mùa kỷ niệm
Đẹp làm sao khung trời mây chiều tím
Một thuở nào áo trắng lụa vờn bay
Xoè bàn tay phủi trắng những tháng ngày
Buồn quanh quẩn trôi dài theo ngọn gió
Nắm tay em chiều vàng tà huy đỏ
Ngâm bài thơ bên vàm cỏ quê mình
hoaithuong











