My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CA DAO LỤC BÁT CÒN THƯƠNG NHAU HOÀI

CHO HOA LỤC BÁT EM HỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)

"Từ anh gieo lục bát hồng
Đặt tên nỗi nhớ để lòng bâng quơ"(1)
Gió lên đám bắp trổ cờ
Trăng lên vườn cải sương mờ nhớ mong
Cho hoa lục bát em hồng
Ngọt ca dao Mẹ nước bồng con thơ
Chèo ghe đi chợ cầu mơ
Gánh hàng hoa sớm ngẩn ngơ bóng bần
Vớt bông điên điển thương thân
Hợp tan chín cửa bến xuân mấy bờ(2)
Mai vàng áo Tết thả thơ
Hương môi hương tóc vương tơ sách đèn
Thẹn thùng quay gót ...chờ khen...
Mê hồn. ..sung rụng ...thương em....giả đò...

MD.07/24/08LuânTâm

(1)Thơ Hoài Thương,hai câu đầu của bài" Từ Anh Gieo Lục Bát Hồng "
(2) "Dòng sông chín cửa; Dòng sông chín nhánh ;Chín nhánh phù sa ": chỉ sông Cữu Long.


CA DAO LỤC BÁT CÒN THƯƠNG NHAU HOÀI
(Thương tặng anh LuânTâm)

Thẹn thùng quay gót chờ khen
Mê hồn sung rụng thương em giả đò
(Thơ Luân Tâm)
******
Thò tay em ngắt ngọn ngò
Thương anh đứt ruột giả đò làm ngơ *(1)
Về nhà bó gối làm thơ
Cho hoa lục bát tình mơ em hồng
Chiêm bao ngọt lịm như lòng
Bờ tương tư vỡ đêm trông nắng ngày
Cầu vồng ngủ sắc chưa phai
Tình thư đón đợi mơ ngày mơ đêm
Ví dầu gió cuốn qua thềm
Xa nhau ngàn dặm bồng bềnh yêu thương *(2)
Ca dao lục bát muối đường
Mặn mà ngon ngọt...cất thương...để dành...

07/23/08
hoaithuong

*(1) Ca dao
*(2) Ca dao :Ví dầu nước chảy đá mòn
Xa nhau ngàn dặm cũng còn nhớ thương.

NẾU NHƯ EM CỨ CƯỜI HOÀI. CƯỜI VÌ ANHTỪ ANH GIEO LỤC BÁT HỒNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.