CẮN NHAU ĐỂ NHỚ. DẤU TÍCH TÌNH YÊU
Saturday, September 3, 2011 11:34:17 PM
CẮN NHAU ĐỂ NHỚ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Tưỏng đâu lạc mất nhau rồi
Em ơi ! Đừng để môi rời hồn đau!
Thương ơi ! Tuyệt đỉnh trăng sao...
Nhớ ơi ! Đâu phải chiêm bao.....thật mà !
Yêu ơi ! Mình ở trong ta...
Cưng ơi ! Trải thịt căng da dổ dành...
Mê ơi ! Ngon thầu trời xanh...
Tình ơi ! Nghìn kiếp liền cành chung tim !
Mình ơi ! Êm ấm ngoan mềm...
Cắn nhau để nhớ thêm ghiền.. hôn mê.....
MD.10/09/08
LuânTâm
DẤU TÍCH TÌNH YÊU
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Dấu tình yêu có khi đau
Anh ơi ! vết cắn cho nhau những lần
Thương ơi ! xóa áng phù vân
Nhớ ơi ! gọi mãi muôn lần chưa vơi
Yêu ơi ! tình vẫn tuyệt vời...
Cưng ơi ! Tấu khúc lả lơi trăng hồng
Mê ơi ! chìm nụ hôn nồng...
Tình ơi ! ghi khắc vết lòng trăm năm
Mình ơi ! Đêm xuống thì thầm...
Bao nhiêu dấu tích mãi nằm trong tim...
10/13/08
hoaithuong
(Thương tặng em Hoài Thương)
Tưỏng đâu lạc mất nhau rồi
Em ơi ! Đừng để môi rời hồn đau!
Thương ơi ! Tuyệt đỉnh trăng sao...
Nhớ ơi ! Đâu phải chiêm bao.....thật mà !
Yêu ơi ! Mình ở trong ta...
Cưng ơi ! Trải thịt căng da dổ dành...
Mê ơi ! Ngon thầu trời xanh...
Tình ơi ! Nghìn kiếp liền cành chung tim !
Mình ơi ! Êm ấm ngoan mềm...
Cắn nhau để nhớ thêm ghiền.. hôn mê.....
MD.10/09/08
LuânTâm
DẤU TÍCH TÌNH YÊU
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Dấu tình yêu có khi đau
Anh ơi ! vết cắn cho nhau những lần
Thương ơi ! xóa áng phù vân
Nhớ ơi ! gọi mãi muôn lần chưa vơi
Yêu ơi ! tình vẫn tuyệt vời...
Cưng ơi ! Tấu khúc lả lơi trăng hồng
Mê ơi ! chìm nụ hôn nồng...
Tình ơi ! ghi khắc vết lòng trăm năm
Mình ơi ! Đêm xuống thì thầm...
Bao nhiêu dấu tích mãi nằm trong tim...
10/13/08
hoaithuong











