CHẬP CHỜN. TRĂNG THỀ
Saturday, September 3, 2011 12:51:45 AM
CHẬP CHỜN
(.........................)?
Giận hờn bỏ lại sau lưng
Đường tình quanh quất đâu cần trốn ta
Vườn xưa bưởi có còn hoa
Để em ướp tóc mặn mà duyên quê ?
Áo mây vàng nhuộm bờ đê
Cỏ may quấn quít lối về thực hư
Bao con đường tắt giăng mưa
Lội đồng bắt ốc mò cua ngại gì?
Xin đừng giông bão làm chi
Để bàn tay nhỏ không ghi vết hằn
Mây buồn xin chớ che trăng
Để còn được thấy hàm răng ngọc ngà
Chỗ nào lá ? Chỗ nào hoa?
Chập chờn đom đóm gần xa hẹn hò
Không có sông đâu cần đò
Mà sao lận đận quanh co cả đời?
Mai kia hai đứa đi rồi
Còn ai phơi áo trên đồi cỏ non ?
Tóc tiên gót đỏ môi son
Chỉ còn hạt bụi mỏi mòn lãng quên....
MD.03/16/04
LuânTâm
TRĂNG THỀ
(thương tặng anh Luân Tâm)
Chập chờn bóng đợi bóng chờ
Chiêm bao cứ ngỡ trăng mờ mười lăm
Hẹn hò hoa cỏ đón rằm
Yêu nhau xin chớ xa xăm dỗi hờn!
Trăng tròn in dấu môi son
Mây che khuất dấu tình còn hoài thương!
Linh hồn quấn quít vấn vương
Chờ hoài ngọn gió quét đường em qua
Về khuya lành lạnh trăng tà
Lội sương vác nhớ về nhà thăm nhau
Thương nhau rào đón trước sau
Sợ quên sợ mất trăng sao vườn hồng
Chập chờn gió trắng nụ hôn
Bài thơ thả nhớ gởi hồn bâng quơ!
Quên lời "thương tặng" bơ vơ
Để con đò cũ ngu ngơ tìm bờ
Bài thơ đợi trái tim chờ
Thuyền tình cặp bến mộng mơ theo về
Dâng tình muôn khúc đam mê
Dẫu là cát bụi trăng thề đã ghi...
08/17/08
hoaithuong
(.........................)?
Giận hờn bỏ lại sau lưng
Đường tình quanh quất đâu cần trốn ta
Vườn xưa bưởi có còn hoa
Để em ướp tóc mặn mà duyên quê ?
Áo mây vàng nhuộm bờ đê
Cỏ may quấn quít lối về thực hư
Bao con đường tắt giăng mưa
Lội đồng bắt ốc mò cua ngại gì?
Xin đừng giông bão làm chi
Để bàn tay nhỏ không ghi vết hằn
Mây buồn xin chớ che trăng
Để còn được thấy hàm răng ngọc ngà
Chỗ nào lá ? Chỗ nào hoa?
Chập chờn đom đóm gần xa hẹn hò
Không có sông đâu cần đò
Mà sao lận đận quanh co cả đời?
Mai kia hai đứa đi rồi
Còn ai phơi áo trên đồi cỏ non ?
Tóc tiên gót đỏ môi son
Chỉ còn hạt bụi mỏi mòn lãng quên....
MD.03/16/04
LuânTâm
TRĂNG THỀ
(thương tặng anh Luân Tâm)
Chập chờn bóng đợi bóng chờ
Chiêm bao cứ ngỡ trăng mờ mười lăm
Hẹn hò hoa cỏ đón rằm
Yêu nhau xin chớ xa xăm dỗi hờn!
Trăng tròn in dấu môi son
Mây che khuất dấu tình còn hoài thương!
Linh hồn quấn quít vấn vương
Chờ hoài ngọn gió quét đường em qua
Về khuya lành lạnh trăng tà
Lội sương vác nhớ về nhà thăm nhau
Thương nhau rào đón trước sau
Sợ quên sợ mất trăng sao vườn hồng
Chập chờn gió trắng nụ hôn
Bài thơ thả nhớ gởi hồn bâng quơ!
Quên lời "thương tặng" bơ vơ
Để con đò cũ ngu ngơ tìm bờ
Bài thơ đợi trái tim chờ
Thuyền tình cặp bến mộng mơ theo về
Dâng tình muôn khúc đam mê
Dẫu là cát bụi trăng thề đã ghi...
08/17/08
hoaithuong











