My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CHO NHÌN HOA MƯA & THIÊN THU TÌM VỀ

CHO NHÌN HOA MƯA
(Thương tặng em Hoài Thương)

Nhớ nhau động đất sập trời
Gom mây góp gió căng đồi tương tư
Mượn hồn thu thảo đưa thư
Mượn hồn sam biển đón đưa tội tình
Nắng chiều tàn mưa bình minh
Nằm gai nếm mật đói nhìn...hôn mê...
Em đi chợ Mỹ chiều về
Bến tre anh đợi câu thề Cần thơ
Thương đứt ruột nhớ dại khờ
Đất bằng dậy sóng tóc tơ đứt đường
Đổi đời nát mặt quê hương
Chân trời nhớ góc biển thương lộn sòng
Hoa lạc chợ bướm trôi sông
Hận tình lệ sử có không chân tình
Đi cầu kinh về đào kinh
Đêm thiêng hoá bướm thơm mình ca dao
Em ôm trăng anh níu sao
Đeo nhau nghẹt thở chiêm bao ban ngày
Chung môi nóm lửa trần ai
Chung thân trăng mật đầu thai chung tình
Trắng da dài tóc sử kinh
Ăn hoa mắc cỡ cho nhìn hoa mưa.....

MD.09/23/08
LuânTâm

THIÊN THU TÌM VỀ
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Vắng nhau vừa đủ năm canh
Gió luồng luồn thổi gãy cành tương tư
Vắng nhau một bức tình thư
Mưa ngâu ướt nhớ nát nhừ chiêm bao
Rừng sương lạc lối trăng sao
Bình minh chưa nắng đã vào hoàng hôn
Anh mất vía em mất hồn
Bến Tre hun hút dập dồn bể dâu
Cần Thơ sương khói bên cầu
Trông nhau sông cạn biển sầu hắt hiu
Chờ nhau chợ sớm chợ chiều
Bóng lay lắc bóng dấu yêu chập chờn
Ra vào tim nát từng cơn
Ca dao lạc chợ gió vờn hoa mưa
Không ăn sáng không ăn trưa
Bơ vơ đói khát thu lùa heo may
Tìm nhau mấy cõi trần ai
Gặp nhau chia hết nắng mai mưa mù
Thương anh cắn bút thơ ru
Buồn đi buồn ở thiên thu tìm về....

09/24/08
hoaithuong

[/SIZE]

ÁO MÂY & ÁO TƯƠNG TƯCÒN CHƯA ĐỦ & BAO GIỜ ĐỦ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.