Saturday, September 3, 2011 1:55:59 PM
CHUNG MÔI
(Thương tặng em Hoài Thương)
Hương tình thơ dại lên ngôi
Mới xa giây phút ngập trời tương tư
Tình ơi ! Hương áo đưa thư
Ngập ngừng ấp úng thực hư vội vàng ...
Yêu ơi ! Bướm trắng hoa vàng
Nửa mê nửa tỉnh đầu hàng hôn mê !
Thương ơi ! Chung bóng trăng thề
Chung dù chung nón no nê thăm dò
Cưng ơi ! Nhõng nhẽo vòng vo
Đèo bồng trốn kiếm giả đò ...chờ khen...
Mê ơi ! Tối lửa tắt đèn
Cho trăng ăn mật bắt đền đón đưa
Em ơi ! Chờ nắng đợi mưa
Đeo nhau nghẹt thở bốn mùa chung môi
Mình ơi ! Mềm ngọt tuyệt vời
Vào ra bốc lửa đứng ngồi khói bay...
Thơm ơi ! Xoả tóc mê say
Vuốt ve mê lộ đêm ngày lên mây
Nhớ ơi ! Khát sữa bú tay
Luân hồi nghìn kiếp thương hoài hoài thương...
MD.09/27/08
LuânTâm
CHUNG TIM
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Hương tình mình cất trong tim
Xa nhau giờ đã nổi chìm hư vô
Tình ơi ! nước mắt đã khô
Trăng đi xứ mộng em mơ đường trần
Yêu ơi ! một cõi phù vân
Khói sương mờ ảo đêm ngân tiếng lòng !
Thương ơi ! giờ đã hư không
Ôm vòng tay trống nụ hồng đắng cay
Cưng ơi ! một kiếp đọa đày
Trời không thương nỡ mưa ngày mưa đêm !
Mê ơi ! một thoáng êm đềm
Ngọt bùi trăng mật đất mềm cỏ xanh
Anh ơi ! quên ngủ giấc lành
Khổ đau treo gió đầu cành tương tư
Mình ơi ! heo hắt sương thu
Râm râm giọt nhớ rã nhừ hoàng hôn
Thơm ơi ! hương thoảng rũ hồn
Hôn mê ngầy ngật đêm chôn trăng vàng
Nhớ ơi ! tình nặng còn mang
Trong tim yên giấc ngủ vàng... hoài thương !
09/29/08
hoaithuong
(Thương tặng em Hoài Thương)
Hương tình thơ dại lên ngôi
Mới xa giây phút ngập trời tương tư
Tình ơi ! Hương áo đưa thư
Ngập ngừng ấp úng thực hư vội vàng ...
Yêu ơi ! Bướm trắng hoa vàng
Nửa mê nửa tỉnh đầu hàng hôn mê !
Thương ơi ! Chung bóng trăng thề
Chung dù chung nón no nê thăm dò
Cưng ơi ! Nhõng nhẽo vòng vo
Đèo bồng trốn kiếm giả đò ...chờ khen...
Mê ơi ! Tối lửa tắt đèn
Cho trăng ăn mật bắt đền đón đưa
Em ơi ! Chờ nắng đợi mưa
Đeo nhau nghẹt thở bốn mùa chung môi
Mình ơi ! Mềm ngọt tuyệt vời
Vào ra bốc lửa đứng ngồi khói bay...
Thơm ơi ! Xoả tóc mê say
Vuốt ve mê lộ đêm ngày lên mây
Nhớ ơi ! Khát sữa bú tay
Luân hồi nghìn kiếp thương hoài hoài thương...
MD.09/27/08
LuânTâm
CHUNG TIM
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Hương tình mình cất trong tim
Xa nhau giờ đã nổi chìm hư vô
Tình ơi ! nước mắt đã khô
Trăng đi xứ mộng em mơ đường trần
Yêu ơi ! một cõi phù vân
Khói sương mờ ảo đêm ngân tiếng lòng !
Thương ơi ! giờ đã hư không
Ôm vòng tay trống nụ hồng đắng cay
Cưng ơi ! một kiếp đọa đày
Trời không thương nỡ mưa ngày mưa đêm !
Mê ơi ! một thoáng êm đềm
Ngọt bùi trăng mật đất mềm cỏ xanh
Anh ơi ! quên ngủ giấc lành
Khổ đau treo gió đầu cành tương tư
Mình ơi ! heo hắt sương thu
Râm râm giọt nhớ rã nhừ hoàng hôn
Thơm ơi ! hương thoảng rũ hồn
Hôn mê ngầy ngật đêm chôn trăng vàng
Nhớ ơi ! tình nặng còn mang
Trong tim yên giấc ngủ vàng... hoài thương !
09/29/08
hoaithuong











