CÕI BÌNH YÊN. DÀNH CHO NHAU CÕI BÌNH YÊN
Saturday, September 3, 2011 12:50:03 AM
CÕI BÌNH YÊN
Thương tặng em Hoài Thương)
Anh còn một cõi bình yên
Trong màu thơ mộng dịu hiền mắt em
Trong lời nũng nịu thơm quen
Trong lời chăn gối nửa đêm trắng hồng
Đưa nước lớn đón nước ròng
Rửa chân gội tóc tắm sông chung mình
Chung tim chung bóng chung tình
Đạn bom không sợ nhục hình không xa
Anh là trăng em là hoa
Anh là gió em mây nhà bóng quê
Đâu cần hẹn đâu cần thề
Cũng yêu nghìn kiếp đi về có nhau...
MD.08/19/08
LuânTâm
DÀNH CHO NHAU CÕI BÌNH YÊN
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Dành cho nhau nẻo đường về
Bên hàng cây nắng chiều quê ngọt ngào
Gởi vần thơ bút thanh tao
Vén mây tìm mộng thì thào trong mơ
Đón đưa sáng, chiều đợi chờ
Chung vai thủ thỉ ngây thơ chuyện đời
Dành cho nhau cõi thảnh thơi
Gác điều phi lý hợt hời tranh đua
Yêu ngày nắng yêu đêm mưa
Yêu trăng soi bóng gió đưa nụ hồng
Dành cho nhau một tấm lòng
Bình yên năm tháng tình nồng không phai...
08/24/08
hoaithuong
Thương tặng em Hoài Thương)
Anh còn một cõi bình yên
Trong màu thơ mộng dịu hiền mắt em
Trong lời nũng nịu thơm quen
Trong lời chăn gối nửa đêm trắng hồng
Đưa nước lớn đón nước ròng
Rửa chân gội tóc tắm sông chung mình
Chung tim chung bóng chung tình
Đạn bom không sợ nhục hình không xa
Anh là trăng em là hoa
Anh là gió em mây nhà bóng quê
Đâu cần hẹn đâu cần thề
Cũng yêu nghìn kiếp đi về có nhau...
MD.08/19/08
LuânTâm
DÀNH CHO NHAU CÕI BÌNH YÊN
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Dành cho nhau nẻo đường về
Bên hàng cây nắng chiều quê ngọt ngào
Gởi vần thơ bút thanh tao
Vén mây tìm mộng thì thào trong mơ
Đón đưa sáng, chiều đợi chờ
Chung vai thủ thỉ ngây thơ chuyện đời
Dành cho nhau cõi thảnh thơi
Gác điều phi lý hợt hời tranh đua
Yêu ngày nắng yêu đêm mưa
Yêu trăng soi bóng gió đưa nụ hồng
Dành cho nhau một tấm lòng
Bình yên năm tháng tình nồng không phai...
08/24/08
hoaithuong











