CÙNG NHAU, CHO NHAU
Saturday, September 3, 2011 11:39:36 PM
CÙNG NHAU, CHO NHAU
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Để dành trăng mật để dành yêu
Cho nhau hừng sáng cho nhau chiều
Vẫn như chưa đủ lời thương mến
Vòng ôm vòng khát vòng nâng niu...
Mặc đời dâu bể tìm về nhau
Biển tình biển khát nắng ngọt ngào
Yêu nhau chèo chống mùa giông bão
Yêu nhau đâu sợ thuyền nghiêng chao !
che cho nhau đã một quãng đời
Mưa đông nắng hạ vẫn chưa vơi
Cùng nhau tha thiết nung lửa ấm
Cùng nhau no đói... hứa như lời...
Giận hờn để được anh bắt đền
Im ru ngồi ngậm bút buồn tênh
Vòng thương vòng nhớ đừng cho vội
Uốn lưỡi ngọt ngào anh gọi tên...
Một chút để dành cất trong tim
Nhỡ mai mất hết còn đi tìm
Tìm anh đầu núi sơn cùng tận
Tìm anh bốn bể dấu chân chim...
Mình mãi tìm nhau trên đường về
Chung vai chung bước khắp sơn khê
Như chim liền cánh về tổ ấm
Như bướm mùa xuân dạo đam mê...
Đẹp nhất trần gian em có anh
Nắng mưa hồn ở tận trời xanh
Môi hồng son sắc hôn thương mến
Gió mừng réo rắc hát an lành...
Chung chăn đắp mộng chung vần thơ
Để dành kiếp nữa em vẫn chờ
Vuốt bàn tay ngọc thơm tình chữ
Hôn ngón tay thơ đêm về mơ...
Chia anh tiếng khóc cả nụ cười
Lau xong nước mắt ngày lại tươi
Mặn ngọt chua cay chia đều đủ
bao nhiêu mùi vị cũng tròn mười...
Cùng tan giọt nắng trên da lành
Cùng bay lên mây gió trời xanh
Cùng đi cùng đứng thơm hương áo
Cùng môi trăng mật mộng xây thành...
hoaithuong
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Để dành trăng mật để dành yêu
Cho nhau hừng sáng cho nhau chiều
Vẫn như chưa đủ lời thương mến
Vòng ôm vòng khát vòng nâng niu...
Mặc đời dâu bể tìm về nhau
Biển tình biển khát nắng ngọt ngào
Yêu nhau chèo chống mùa giông bão
Yêu nhau đâu sợ thuyền nghiêng chao !
che cho nhau đã một quãng đời
Mưa đông nắng hạ vẫn chưa vơi
Cùng nhau tha thiết nung lửa ấm
Cùng nhau no đói... hứa như lời...
Giận hờn để được anh bắt đền
Im ru ngồi ngậm bút buồn tênh
Vòng thương vòng nhớ đừng cho vội
Uốn lưỡi ngọt ngào anh gọi tên...
Một chút để dành cất trong tim
Nhỡ mai mất hết còn đi tìm
Tìm anh đầu núi sơn cùng tận
Tìm anh bốn bể dấu chân chim...
Mình mãi tìm nhau trên đường về
Chung vai chung bước khắp sơn khê
Như chim liền cánh về tổ ấm
Như bướm mùa xuân dạo đam mê...
Đẹp nhất trần gian em có anh
Nắng mưa hồn ở tận trời xanh
Môi hồng son sắc hôn thương mến
Gió mừng réo rắc hát an lành...
Chung chăn đắp mộng chung vần thơ
Để dành kiếp nữa em vẫn chờ
Vuốt bàn tay ngọc thơm tình chữ
Hôn ngón tay thơ đêm về mơ...
Chia anh tiếng khóc cả nụ cười
Lau xong nước mắt ngày lại tươi
Mặn ngọt chua cay chia đều đủ
bao nhiêu mùi vị cũng tròn mười...
Cùng tan giọt nắng trên da lành
Cùng bay lên mây gió trời xanh
Cùng đi cùng đứng thơm hương áo
Cùng môi trăng mật mộng xây thành...
hoaithuong











