DẤU CƯNG. DẤU YÊU THƯƠNG
Saturday, September 3, 2011 1:28:55 AM
Chào Luân huynh sáng chúa nhật bình yên và an lành...Cà phê thơm ngon sản khoái cho buổi sáng đầu thu gió mát huynh nhé! Luân huynh ơi... HT thích nhất bài thơ này tuy chỉ đơn sơ 4 câu rất bình thường và giản dị, nhưng quá đủ để nói lên cái đẹp và những điều quí giá của con người... Sau đúng một tuần vắng mặt mới gặp lại huynh, mong tất cả vẫn tốt đẹp như ý huynh nha....
DẤU CƯNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Mãi mãi thơm nhau.... Hoài thương ơi!
Trần gian trầm lụy chán lắm rồi
Mai kia trăng lặn vào bóng biển
Còn dấu môi cưng... ngọt nghìn đời....
MD.08/24/08
LuânTâm
DẤU YÊU THƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Mãi mãi thương yêu... ngoéo tay cười!
Bao nhiêu phiền lụy thả ra khơi
Ngày sau ai biết ngày sau nữa
Mất còn để lại... nụ môi tươi...
08/24/08
hoaithuong
DẤU CƯNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Mãi mãi thơm nhau.... Hoài thương ơi!
Trần gian trầm lụy chán lắm rồi
Mai kia trăng lặn vào bóng biển
Còn dấu môi cưng... ngọt nghìn đời....
MD.08/24/08
LuânTâm
DẤU YÊU THƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Mãi mãi thương yêu... ngoéo tay cười!
Bao nhiêu phiền lụy thả ra khơi
Ngày sau ai biết ngày sau nữa
Mất còn để lại... nụ môi tươi...
08/24/08
hoaithuong











