ĐỂ DÀNH
Saturday, September 3, 2011 11:40:11 PM
ĐỂ DÀNH
(Thương tặng em Hoài Thương)
Yêu nhau nghìn kiếp thêm ngọt ngào
Sơn cùng thuỷ tận vẫn tìm nhau
Hoa tiên hé nhuỵ mê hồn bướm
Tay đói vòng cưng khát trăng sao...
Mặc gió mặc mưa mặc bể dâu
Ngày đêm trăng mật cau đeo trầu...
Chơi vơi sóng mắt đêm hò hẹn
Hôn thực tham lam cháy tinh cầu ...
Mưa áo choàng chung nắng chung dù
Xuân tình hạ lửa tắm mưa thu
Đông thèm quấn quýt như sam biển
Chung môi khát sữa mặc thực hư !
Hoa cỏ giận hờn hay chung vui
Gót chân nũng nịu phím đàn cười...
Vòng eo nhỏ quá ...ghen vòng lớn...
Sao chẳng cùng cưng thơm cả người...?
Hôm trước... Hôm sau... Còn hôm nay....?
Sao không cho hết trăng mật say
Để dành chi lỡ mai lưu lạc
Nhớ quá...muốn cho...chỉ tiếc hoài !
Còn đôi chim sẻ đôi bồ câu
Liền cánh vui buồn chẳng rời nhau
Hoa vàng bướm trắng chân mây trắng
Gặp gỡ vườn xuân hẹn chiêm bao !
Còn giấc mơ nào em đẹp hơn
Thẫn thờ thần nữ mãi du sơn
Bỏ quên màu áo màu môi đỏ
Cho phiếm đá mừng tưởng được hôn....
Chung bóng chung mình ghép tên chung
Chung môi khao khát ôm thẹn thùng...
Say mê trốn kiếm cưng tìm kiếm
Nâng trứng hứng hoa suối tràn xuân...
Khóc để dỗ dành ...ngủ chờ kêu
Nưả đêm gió lạnh gối da trêu...
Trăng hờn mưa bụi che song cưả
Nưả tỉnh nưả mê ăn bùa yêu...
Cùng tan trong bọt biển mây xanh
Em chẳng còn chi để giấu anh ...
Mà sao em vẫn như bí mật
Bốc lưả hôn mê...vẫn...để dành...?
MD.10/18/08
LuânTâm
(Thương tặng em Hoài Thương)
Yêu nhau nghìn kiếp thêm ngọt ngào
Sơn cùng thuỷ tận vẫn tìm nhau
Hoa tiên hé nhuỵ mê hồn bướm
Tay đói vòng cưng khát trăng sao...
Mặc gió mặc mưa mặc bể dâu
Ngày đêm trăng mật cau đeo trầu...
Chơi vơi sóng mắt đêm hò hẹn
Hôn thực tham lam cháy tinh cầu ...
Mưa áo choàng chung nắng chung dù
Xuân tình hạ lửa tắm mưa thu
Đông thèm quấn quýt như sam biển
Chung môi khát sữa mặc thực hư !
Hoa cỏ giận hờn hay chung vui
Gót chân nũng nịu phím đàn cười...
Vòng eo nhỏ quá ...ghen vòng lớn...
Sao chẳng cùng cưng thơm cả người...?
Hôm trước... Hôm sau... Còn hôm nay....?
Sao không cho hết trăng mật say
Để dành chi lỡ mai lưu lạc
Nhớ quá...muốn cho...chỉ tiếc hoài !
Còn đôi chim sẻ đôi bồ câu
Liền cánh vui buồn chẳng rời nhau
Hoa vàng bướm trắng chân mây trắng
Gặp gỡ vườn xuân hẹn chiêm bao !
Còn giấc mơ nào em đẹp hơn
Thẫn thờ thần nữ mãi du sơn
Bỏ quên màu áo màu môi đỏ
Cho phiếm đá mừng tưởng được hôn....
Chung bóng chung mình ghép tên chung
Chung môi khao khát ôm thẹn thùng...
Say mê trốn kiếm cưng tìm kiếm
Nâng trứng hứng hoa suối tràn xuân...
Khóc để dỗ dành ...ngủ chờ kêu
Nưả đêm gió lạnh gối da trêu...
Trăng hờn mưa bụi che song cưả
Nưả tỉnh nưả mê ăn bùa yêu...
Cùng tan trong bọt biển mây xanh
Em chẳng còn chi để giấu anh ...
Mà sao em vẫn như bí mật
Bốc lưả hôn mê...vẫn...để dành...?
MD.10/18/08
LuânTâm











