ĐÊM KHÔNG TRĂNG
Saturday, September 3, 2011 1:58:34 AM
ĐÊM KHÔNG TRĂNG
Hình như không có bóng rằm
Làm sao anh gởi thì thầm ngất ngây
Dày vò rượu đẫm men cay
Trăng đi thơ thẩn đọa đày mơ em !
Hình như rối lọn tóc mềm
phất mây gió cuốn qua thềm mộng du
Em về mặc áo tình thu
Không vòng tay ấm mà ru thơ sầu
Hình như mưa đổ sông ngâu
Mù khơi bờ bến con tàu lao lung !
Không còn trăng hẹn thủy chung
Hoài tim tượng đá nhịp chùng nhói đau
Hình như mình đã mất nhau
Bóng về ôm bóng ngọt ngào tìm ru
Gởi người chiếc lá mùa thu
Thả dòng sông nhớ sương mù mờ sương !
Hình như mình vẫn còn thương
Mênh mông biển sóng đêm trường khóc mưa
Nghìn môi sóng vỗ mùa xưa
Mà nghe mặn đắng gió lùa rát đau !
hoaithuong
Hình như không có bóng rằm
Làm sao anh gởi thì thầm ngất ngây
Dày vò rượu đẫm men cay
Trăng đi thơ thẩn đọa đày mơ em !
Hình như rối lọn tóc mềm
phất mây gió cuốn qua thềm mộng du
Em về mặc áo tình thu
Không vòng tay ấm mà ru thơ sầu
Hình như mưa đổ sông ngâu
Mù khơi bờ bến con tàu lao lung !
Không còn trăng hẹn thủy chung
Hoài tim tượng đá nhịp chùng nhói đau
Hình như mình đã mất nhau
Bóng về ôm bóng ngọt ngào tìm ru
Gởi người chiếc lá mùa thu
Thả dòng sông nhớ sương mù mờ sương !
Hình như mình vẫn còn thương
Mênh mông biển sóng đêm trường khóc mưa
Nghìn môi sóng vỗ mùa xưa
Mà nghe mặn đắng gió lùa rát đau !
hoaithuong











